Tôi đến Lăng Cô,
đã cuối hè
Nam xuống nồm lên,
vãn tiếng ve
Sóng nước lao xao,
vui mời gọi
Bãi bờ nằm lặng,
Mãi chờ mong(*)
Hải Vân mây trắng,
trùm lên núi
Như chiếc ô tròn,
che gió sương
Bạch Mã điểm hẹn thiên đường
Đang may áo mới, tạm ngừng đón đưa(**)
Chân Mây cảnh đẹp bài thơ
Như cô thôn nữ đang chờ xe duyên(***)
Lăng Cô là một nàng tiên
A Di Đà Phật ngồi thiền dưới trăng
_________
(*)Bãi tắm cuối hè vắng khách
(**) Bạch Mã đang sửa đường đi
(***) Cảng Chân Mây đã xây dựng hoàn thành nhưng vắng tàu ra vào
Tự bạch
Việc gì cũng có tham gia
Việc gì cũng có chưa ra việc gì
Tòng quân từ thuở thiếu nhi(*)
Chưa làm sổ lính nói gì sỹ quan
Chính ủy không mang quân hàm(**)
Chiến công trăm trận chưa làm giấy khen
Có gì mà phải bon chen
Quan trường từng trải mấy phen ra vào
Lắm lúc ngất ngưỡng trên cao
Ông tỉnh, Ông nghị trắng màu gió sương(***)
Hai mươi năm thử sức chiến trường
Tôn vinh “bê trọc”(****) xứng đường công danh
Văn thơ, danh hiệu chưa thành
Dăm câu lục bát để dành ngâm nga
Việc gì cũng có tham gia
Việc gì cũng có chưa ra việc gì.
_________
(*) Nhập ngũ năm 1947 lúc 15 tuổi
(**) Làm chính trị viên tỉnh đội năm 1966 - 1967
(***) Làm đại biểu Quốc hội (phó đoàn, trưởng đoàn)
(****) “Bê trọc” là hoạt động ở chiến trường không có gia đình lãnh lương ở miền Bắc
T.T