Làng quê lũ mới đi qua
Vườn xanh sắc lá ngàn hoa hé cười
Mùa xuân chừng đã đến rồi
Mai vàng nở thắm sắc trời tươi hơn
Lúa non lên ngọn xanh rờn
Mênh mông lúa mới bạt ngàn đồng quê
Hội làng trống giục quanh đê
Bao nhiêu khăn áo theo về. Gió xuân
Rỡ ràng bao nét thanh tân
Đôi môi chín đỏ xanh ngần mắt ai
Hiên nhà cát trắng tinh khôi
Mùi hương phảng phất làn môi ấm nồng
Gió lên cho má em hồng
Ríu ran gọi nắng qua sông con đò
Lửng lơ trôi giữa đôi bờ
Đỏ tươi mấy ngọn sắc cờ vẫy theo
Đồng xanh xanh ngắt ao bèo
Tiếng chim chèo bẻo hót reo rộn ràng
Ngang trời én liệng dọc ngang
Gió xuân về với muôn vàn sắc xuân...
Đ.T




