THẮP SÁNG NIỀM TIN
Chênh vênh bên dãi Trường Sơn
Heo hút đầu nguồn con suối
Bản em bao đời tăm tối
Đêm dài chờ mặt trời lên
Ngọn đèn leo lét gió lên
Tiếng chim Từ Quy gọi bạn
Làng bản chìm trong im lặng
Tắc kè ném lưỡi đếm sao
Núi rừng bao đời khát khao
Giấc mơ đã thành hiện thực
Suối reo vang miền sơn cước
Sao sa sáng bản đêm đêm
Anh về thắp sáng niềm tin
Điện bừng lung linh bản vắng
Màu áo da cam mưa nắng
Băng rừng vượt suối bao ngày
Theo chân anh những đường dây
Vượt qua đèo cao vực thẳm
Nối liền tình Dân nghĩa Đảng
Cung đàn ngân khúc mùa xuân
Con nai ngơ ngác dừng chân
Tiếng gà thi nhau gáy sáng
Lời ca xua tan đêm vắng
Trẻ già say ngắm màn hình
Màu áo da cam nghĩa tình
Anh về bản em rực sáng
Đường dây theo anh năm tháng
Thắp niềm tin những miền xa
XUÂN NGÂN
Xuân về chạm ngõ mai vàng
Đàn én cõng nắng chao ngang khung trời
Lộc vừng sắc biếc nhú chồi
Hoa cau khoe nắng bồi hồi mắt ai
Trà thơm thoang thoảng hương nhài
Rượu nồng nhấm nháp với bài thơ xuân
Má em ửng đỏ bồ quân
Chén tình say với mùa xuân ngập tràn
Lời xuân thánh thót cung đàn
Thẳm ngân đáy mắt chứa chan tình đời
Xuân hồng trên cánh môi cười
Say trong ánh mắt là lời con tim
Nhân gian bảy nổi ba chìm
Qua ngày giông bão lại tìm về xuân.
ĐÊM HỘI BA TƠ
Em gùi trăng xuống núi đêm nay
Cùng vui hội đâm trâu rộn rã
Cô gái H'Rê ửng hồng đôi má
Cánh rượu cần cong mi mắt ai
Mặt đất rung bước chân gái trai
Nhịp nhàng tiếng cồng chiêng rạo rực
Mùa lúa mới lòng người náo nức
Miệng em cười trăng đậu vành môi
Đêm cao nguyên chơi vơi, chơi vơi
Dòng sử thi lửa bừng đỉnh núi
Xua đêm đen đói nghèo tăm tối
Núi rừng vang khúc hát Ba Tơ.
Rượu cần rung Cao Muôn nhấp nhô
Em rót cả vầng trăng vào hội
Sông Trà Nô dạt dào nguồn cội
Hang Én còn vang mãi bài ca.
Ba Tơ ơi ngày mai chia xa
Nhớ vầng trăng đêm nay xuống núi
Nhớ tên người, tên sông, tên suối
Đã làm nên kỳ tích Ba Tơ.
Đ.T.T









