Giấc mơ đồng bằng
Gọi em đêm qua tôi mơ
Về phía cánh đồng mây trắng
Tôi thấy dòng sông yên lặng
Chở mùa qua miền ca dao
Tôi thấy cánh gió lao xao
Về ngang qua đồi cỏ lạ
Con ve tiên tri bối hạ
Đỏ lên chùm phượng chia ly
Tôi thấy đôi bờ xanh mi
Cong lên đêm miền trăng khuyết
Tôi bỗng thấy em là nguyệt
Lung linh về đêm nguyên xuân
Tôi thấy mắt em bâng khuâng
Rưng rưng lời kinh cầu nguyện
Vạt mắt nâu trầm quyến luyến
Gọi cánh buồm vời vợi xa
Tôi thấy em về đêm qua
Một đóa linh đàm nở muộn
Nghìn nụ chuông ngân rụng xuống
Chạm phía mặt hồ an nhiên
Có một tháng tư linh thiêng
Nhặt ký ức xanh xâu chuỗi
Nghe đêm phù sa không tuổi
Đồng bằng một mùa rất riêng...!
Về xanh trong gió thơm
Em xếp vào ban mai
Một mặt trời mới mọc
Những tia nắng hôm nay
Nhớ hạt mưa ngồi khóc
Những chiếc gió tuổi thơ
Trôi thênh thang thuyền giấy
Em cầm trăng mười ba
Gieo xanh mầu mắt ấy
Những hạt vàng phù sa
Trổ đỏ giấc đồng bằng
Em nghe những loài hoa
Về trẩy hội dưới trăng
Tuổi nào em tuổi nào trôi
Những dòng sông như lụa
Chảy xanh bốn mùa vui
Cánh đồng vàng sóng lúa
Trăng nghiêng hay diều nghiêng
Về góc trời ngây ngô đó
Những bài đồng dao xanh
Và những câu chuyện nhỏ...
Tôi như về trong tranh
Những lời ru hiền như cỏ
Nhớ dáng mẹ nhớ bóng bà
Về xanh trong gió thơm...
Bài in trên Cửa Việt số Chuyên đề 17+18