Tôi về thăm lại nghĩa trang
Mộ bia nằm đó, nắng vàng Gio Linh,
Thì thầm thương nhớ hiển linh
Nén nhang đứng khóc, cúi mình hương đưa
Ngàn năm tưởng nhớ bây giờ
Nhạc “Hồn tử sĩ” mang thơ hóa vàng,
Trường Sơn mây quấn khăn tang
Hiền Lương, Sông Hiếu hai hàng lệ rơi.
Hỡi người non thẳm, xa khơi
Nâng niu tình nghĩa đất trời gọi lay
Bạn ơi, yên nghỉ nơi này
Khe Sanh cây đã xanh đầy đồi xưa.
Đạn bom một thuở dư thừa
Đốt thiêu cả một bến bờ Trị Thiên,
Một vùng đỏ lửa chiến chinh
Bây giờ còn lại nghĩa tình mộ bia
Lặng im hương khói thương chia
Tôi găm nỗi nhớ vào bìa thương đau
Gửi về con cháu mai sau
Ông cha đổ máu cho màu đất xanh.
Bến Tắt đây, hỡi các anh
Hàng bia nối gót giữa miền hành quân,
Đài hoa liệt sĩ tượng thần
Hương hồn quy tụ những lần viếng nhau.
Chiến tranh để lại khổ đau
Người nằm dưới mộ, người sau khóc thầm…
Trường Sơn mây phủ rừng thâm
Gió đưa tang lễ lâm râm khấn người
Linh thiêng Tổ quốc đời đời
Đền ơn, đáp nghĩa, nguyện lời nghìn thu…
H.B.M




