19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Chợ quê tháng chín mưa ngâu
Áo nâu thấm ướt qua cầu em đi
Bàn tay buốt giá lạ kì
Đường trơn, chân bấm chiều ni mưa nhiều.
Ơi chị gái! Gánh liêu xiêu...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta về Bến Sanh chiều nắng nhạt
Trống không chòi lá bến sông xưa
Tít tắp cánh đồng xanh hút mắt
Bạn bè đâu, nhớ mấy cho vừa
Muốn hỏi dòng trôi lững lờ kia...

04/10/2023 lúc 15:19
Khi người con gái ấy rời Hà Nội vào chiến trường
Buổi tiễn đưa mưa phùn nhòa nước mắt mẹ
Hà Nội vẫn sống những ngày nửa hòa bình nửa chiến tranh
Bom vẫn dội những đôi trai gái vẫn bên nhau Hồ Tây
Những cuộc hẹn hò bất tuyệt...

04/10/2023 lúc 15:19
Chỉ có mái nhà mẹ che con là ấm nhất
Bếp lửa sớm khuya nồng đượm
Ngọn đèn tim mẹ khâu đêm
Chỉ có con đường vòng gốc đa, giếng nước
Con đường mẹ đưa con đến lớp...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngôi sao vàng rực rỡ ngực áo các em
Màu đỏ quốc kỳ rung trong sóng nhạc
Lời Tiến quân ca “Đoàn quân Việt Nam đi…”
Cả dân tộc cùng hát
Tự hào thay những giây phút tột cùng...

04/10/2023 lúc 15:19
Chị về nghiêng nón mà che
nắng xuyên lối vắng
gió se sắt lòng.
Người ta có vợ có chồng
Chị tôi góa bụa ...

04/10/2023 lúc 15:19
Đi dọc mùa xuân tôi chợt hỏi
Tháng ngày nào của mẹ của em
Chẳng phải thời gian như ngọn khói
Trái tim hồng từ ấy cứ miên man.
Xào xạc cánh đồng năm xưa mẹ cấy...

04/10/2023 lúc 15:19
đêm mắc cạn bên thềm mười sáu
rơi tuần tự những giọt đàn bà
ụ đất manh nha nhặt lấy cái bóng mềm nhũn
mắc kẹt nơi vũng trăng
một giọt mưa khỏa thân trên bầu ngực gió...

04/10/2023 lúc 15:19
Sinh ra năm tháng đói nghèo
Thân cò lặn lội chợ chiều, chợ mai
Lần từng con mắm, củ khoai
Trĩu đôi quang gánh nẻo dài đường trơn
Đêm đông liếp cửa gió luồn...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Thắp hương mà lạy gió ngàn
Lạy long đá núi, lạy tràn bể sông
Mồ hôi vẫn đổ xuống đồng
Niềm tin gửi đất, đất không nhận lời...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Chợ sớm
tiếng anh hô dõng dạc
“Tất cả nghiêm!
chào cờ chào!
dậm chân tại chỗ một hai… một hai…”

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
rơi lại phía sau là chiếc lá
rơi lại phía sau là cơn gió
rơi lại phía sau là nỗi nhớ
cày đêm trắng vỡ tung
cám ơn anh đã đến...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Đêm thậm thượt tôi, mình & ai
Lăn tròn da thịt mềm nước mắt
Hương thơm phả khói bếp
Ước mơ tôi bị chặn sau song cửa nhỏ
Tiếng cọ nồi va nhau loảng xoảng...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Những đóa quỳ hư ảo mùa đông
Vàng khói sương ngày anh xa vắng
Co ro mưa chiều lẳng lặng
Em một mình quay quắt ngóng trông...

04/10/2023 lúc 15:19
Khi lò lửa đã rực lên
Củi khô, củi chưa khô, củi ướt đều bốc cháy
Lời Tổng Bí thư cũng là lời Bác dạy
Trong cuộc chiến chống tham nhũng này không có vùng biên
Không có vùng cấm cho những con mọt ăn đêm...

04/10/2023 lúc 15:19
Cố gắng đi thật sớm
đẩy xe rác
nhanh qua ngã tư
nhanh qua cổng trường
nhanh qua cổng công sở...

04/10/2023 lúc 15:19
Mây ôm núi núi choàng mây
Sườn đèo hun hút thác gầy ve sôi
Nhà bưu vách núi chơi vơi
Khung rêu biệt phủ của người năm xưa
Chuông vàng Vọng Hải Đài mửa...

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa thu tháng tám trời trong xanh
Thạch Hãn nghiêng soi bóng Cổ Thành
Đáy nước ru êm hồn liệt sỹ
Đôi bờ lễ viếng bậc hùng anh
Hương hoa mờ ảo tâm hoài niệm...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa