19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Mặt sông như một tấm gương xanh
Tôi soi mình vào tấm gương
Chỉ thấy những vết hằn thời gian xanh
Màu xanh vĩnh cửu của dòng sông kia ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
ở Sài Gòn vắng thiên nhiên
trầm kha nỗi nhớ quê nhà
có người lặn lội ngót ngàn cây số
quần áo cũ nhàu, duy máy ghi âm rất rõ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Bác cùng chúng tôi đang ở giữa Trường Sa
Vây quanh Bác chúng tôi cùng đứng gác
Vây quanh Bác chúng tôi canh nắm đất
Nắm đất Đền Hùng đang ở giữa Trường Sa...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Chiếu trải ổ rơm mùa đông giá,
Cá đồng kho vùi, cơm gạo mới
Bà mẹ quê anh chăm các cháu miền Nam
ra với Bác Hồ, xa quê hương...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Gạo muối đủ rồi
Ra biển với anh không
Ra với trời nước bao la để thấy mình vô cùng nhỏ bé
Thấy gian khổ đảo nổi đảo chìm thêm yêu đất mẹ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Có một mùa hè – anh rời ghế học đường
đi về phía đạn nổ bom rơi
đất nước cần anh nơi đó…
Có một mùa hè, hoa phượng cháy đỏ – tuổi hai mươi...

04/10/2023 lúc 15:19
Di tích nhà tù Lao Bảo in dấu thời gian
vết xiềng xích giam cầm người Cộng sản
Trên mảng tường nhà A, nhà B
cây vẫn mọc lên
rễ xuyên qua bê tông, tìm nguồn đất...

04/10/2023 lúc 15:19
Có một phiên chợ Tết ở Trường Sa
Lúc xuân về, tàu giao quân cập đảo
Mang theo trăm thứ bộn bề cơm áo
Quà tặng của đất liền và hàng hóa cư dân.
Chợ Tết Trường Sa không bán không mu...

04/10/2023 lúc 15:19
Mảnh vỏ sò còn sót lại sau trận bão đông
nhắc mùa xuân đang đến
trong vô vàn sát na, những mảnh sò nằm sát vào nhau
cùng nhắc về một bài ca lịch sử
Trong điệp trùng sóng biển...

04/10/2023 lúc 15:19
Về Thạch Hãn
Chiều xuân mồng năm thăm Nghĩa Trũng Đàn
Hồn nghĩa sĩ hiện về trong khói lam
Cúi đầu con xin thắp nén nhang
Dâng lên hương hồn người vì nước...

04/10/2023 lúc 15:19
Xuân lại về bên phố thân thương
Rộn rực con đường tung tăng áo đỏ
Cầu Đông Hà bừng tươi mới mở
Những ngọn cờ gọi gió bay bay
Hiếu Giang xanh con nước đầy vơi...

04/10/2023 lúc 15:19
Tưởng chỉ súng chỉ pháo chỉ hầm hào trận địa
Chỉ bê tông sắt thép chòi canh
Chỉ đá chỉ cát chỉ nắng đổ lửa hè thiêu đốt
Bỏng rộp Trường Sa
Tôi đâu biết khi con tàu cập đảo...

04/10/2023 lúc 15:19
Cố đọc được ý nghĩ của mùa xuân
Không cần tra hỏi nụ hoa vừa mở cánh
Thẩm từ trong thông điệp của mùi hương
Có ký tự của nắng hanh sau cơn giông vừa ráo mực
Một dấu chấm than...

04/10/2023 lúc 15:19
Chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
tần ngần giữa đời hoa nở
tay sắp chạm
giật mình!
trăng treo xuân thì từ đó...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh gặp lại giờ này hai năm trước
Con sông đâu bỗng chốc hóa sau nhà
Em đằm thắm, hút hồn người trước mặt
Em như là... sinh hạ vì ta!
Ta cúi hôn cánh đồng sương ngập cỏ...

04/10/2023 lúc 15:19
Đừng đi, ở lại xuân ơi
bao nhiêu hương sắc tình đời chứa chan
nụ mầm tí tách râm ran
mưa xuân bụi phấn tỏa lan gió đồi
Vội gì, ở lại mà chơi....

04/10/2023 lúc 15:19
Rừng giữa phố đẹp như cổ tích
Xanh miên man với giấc mơ hồng
Hồ nước lặng sao mây trời bối rối
Có phải là mùa xuân đã sang?
Gió lặng lẽ nghe nhịp đời trăn trở...

04/10/2023 lúc 15:19
Ô cửa xanh
Nơi xuân về ở mãi
Nắng đan sợi thương, vườn thơm hoa trái
Ríu ran tiếng con trẻ bi bô.
Mùa xuân tràn qua ô cửa...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa