19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Em ở xa
mùa xuân vô tình quá
Hoa lá tươi xanh
hóa thành cỏ lạ
Chồi non, lộc biếc tím lòng...

04/10/2023 lúc 15:19
Em ơi!
Có muốn ngủ thêm trong mùa đông giá rét
Cũng không được nữa rồi
Khi những ngày đông tận số
Ánh xuân hồng tan vỡ giá băng...

04/10/2023 lúc 15:19
Em trở về cho ngày nắng lên
Giấc mơ tím chiều đông không ngủ muộn
Vầng trăng sương mờ xa ủ ấm
Nỗi mong chờ đi trọn phía anh qua
Em trở về hong làn gió xa...

04/10/2023 lúc 15:19
Nẻo nhớ đường xanh ngày dẫn bóng
Hoa duyên nụ mở sáng trời xuân
Ân sủng theo về tay lóng ngóng
Mây trắng cùng ta lại gieo vần
Tim ạ, ngựa hồng xin gửi lại...

04/10/2023 lúc 15:19
Bờ vai em xõa nắng chiều
Vườn xưa trăng có về nhiều không em?
Con đường lá rụng thân quen
Bâng khuâng chạnh nhớ ánh đèn tuổi thơ
Thương tằm rút ruột nhả tơ...

04/10/2023 lúc 15:19
Những ngôi mộ thơm hương
Trên đồi cao lá xanh yên tĩnh
Trong trẻo tiếng chim bình minh sắc thắm
Nguyên lành mùa xuân tuổi hai mươi
Các chị, các anh từ mọi miền xa xôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Ấy là khi những mầm hoa biển nhú lên
lính đảo gọi là những chùm hoa đá
có gì vui mà em cười rất lạ?
cánh hoa chạm đất liền thơm nắng gió trùng khơi
Hay là em thương lính đảo thật rồi?...

04/10/2023 lúc 15:19
Cuối năm đọc lại Truyện Kiều
Ba trăm năm trước vẫn phiêu tình đời
“Thương thay cũng một kiếp người”
Sắc tài toàn vẹn nổi trôi, phong trần
“Mười lăm năm, bấy nhiêu lần”...

04/10/2023 lúc 15:19
Những bông lau trên đỉnh lão sơn
Xào xạc lá và phất phơ trong gió
Những bông lau bên cột mốc biên cương
Bao xương trắng và máu người đã đổ?
Đất nước tôi nhành cây, ngọn cỏ...

04/10/2023 lúc 15:19
Mỗi ngày qua đường
Ông đồ thời @
Đi ngang về tắt
Có thấy gì không?
Những bông hoa rừng...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đã lạc em vào mùa xuyến chi năm ấy
Cả cánh đồng hoa cỏ trải đầy sắc xuân
Em bước vội qua sông người đứng đợi
Để ánh mắt sâu thẳm cả mùa đông
Anh vội vã đi tìm thứ không thuộc về anh...

04/10/2023 lúc 15:19
Cửa Việt hôm nay thật sáng tươi
Nhìn ra biển lớn vượt trùng khơi
Nâng cao trí tuệ và tầm mắt
Mở rộng vòng tay đón mọi người.
Cửa Việt - đây là quê hương tôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Nở trên phím dương cầm
hoa tự mình thánh thót
không biết bóng trăng hay là nốt nhạc
thơm hương đàn bà miên man
Hoa không thể bạt ngàn...

04/10/2023 lúc 15:19
Em trở lại
bông hoa thơ thiếu
má mọc mặt trời
mây hạ huyền đỡ núi
Đôi sóng đôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Em pha cho anh một tách trà
cùng anh đợi mùa xuân đang tới
Cốc này còn nhạt
còn vị chát hôm nào...

04/10/2023 lúc 15:19
anh này, chúng ta đã đi qua một mùa đông
chiếc áo sinh ra giữa ngày giá rét chưa một lần được om hơi ấm
đêm giáng sinh tựa vào manh lịch cuối mỏng dần nỗi nhớ
con đường và câu chuyện cũ phai chục trang có lẻ rồi
em vẫn biết...

04/10/2023 lúc 15:19
Té ra lũ chúng mình ngây ngô như cỏ
lót dép hóng những lời dối gian
rồi tự mình xem đó là điều quan trọng
và vẽ ra trăm thứ vô vàn
Té ra lũ chúng mình yếu đuối như cỏ...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa