19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Đó là thời gian mùa hạ lên cao
Tiếng ve sôi đường phố
Trái tim nực nội tìm về hướng bể
Sóng bạc đầu tinh khôi lại cơn mơ...

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Tư
mây trắng xây thành trên những khúc niệm tưởng
lễ hội hoa đăng hóa đá niềm tin vào ký ức
ước mơ bay lên “vòng tay lớn” khát khao đồng vọng
những khoảng trống theo nhau...

04/10/2023 lúc 15:19
Mình vừa vội qua Khoảng Trắng
thấy gió nhắc tên người cũ mất rồi
ở đó mấy lần mắt đỏ
mình dừng lại tìm
vô cùng trắng...

04/10/2023 lúc 15:19
Khi em nghĩ về anh
người đàn ông có trái tim cháy bỏng
như nắng ấm ngày đông len vào em thổi bùng khát vọng
nung nấu một thời xuân...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta để lại chiều
Cánh đồng chiêm thơm nức mùi rạ
Búp sen hồng ướp màu nắng hạ
Tiếng ve ngân vật vã gọi bạn tình...

04/10/2023 lúc 15:19
Cơn mưa vô tình
Xoá dấu vẽ vời trên cát
Níu giữ chân người!
Cơn mưa vô tình...

04/10/2023 lúc 15:19
Ừ! thì khó nhọc
Cũng ngang lưng trời,
Đứng bóng, để mây quần tụ
Đổ bóng, để nước ngừng trôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc
Dòng máu Lạc Hồng đỏ thắm bốn ngàn năm
Đất nước quặn đau bao lần binh lửa
Máu cha anh trằn đỏ sóng sông Hồng...

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm qua anh không ngủ
Gió ngoài kia xao xác bụi tre ngà
Anh mơ thấy mình gặp Thánh Gióng
Đang vui đùa với bạn cạnh vườn hoa...

04/10/2023 lúc 15:19
Biển mênh mông không dấu vết những con đường
Nhưng có một con đường mang tên Bác đã in hằn trong mọi trái tim
Bác là Người thủy thủ đầu tiên, Đô đốc sau cùng
Đã đưa những chuyến hàng vào Nam và mang về từ đó nụ cười chiến thắng...

04/10/2023 lúc 15:19
Nghề rèn phập phùng ngọn lửa
Gió Lào thổi nắng mù trời
Làng Rèn thở bằng hương lúa
Phù sa dành dụm xanh tươi...

04/10/2023 lúc 15:19
Con về quê Bác làng Sen
Nồm nam ngọn gió thân quen thuở nào
Rặng tre đưa khúc ca dao
À ơi cánh võng ngọt ngào lời ru...

04/10/2023 lúc 15:19
Gặp em ngày Đông Hà giải phóng
mũ tai bèo súng khoác trên vai
dáng mảnh mai mái tóc đen dài
da rám nâu mắt huyền rạng rỡ...

04/10/2023 lúc 15:19
Hoàng hôn buông trong ánh đèn biên giới
Đỏ lựng trong sương đốm lửa mặt trời
Có những người lính ngày xưa trở lại
Không giấu nổi mừng nước mắt rưng rưng…

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Bà lại đến khu tượng đài thắp hương cho con
không hài cốt
không mộ chí
chỉ một dòng tên khắc vào bia đá...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Và rồi những đứa trẻ sẽ lớn
Nàng không phải đội mũ, cài nút áo cho chúng mỗi sáng
Đứa về cơm trưa, đứa trễ buổi tối
Bận rộn đôi khi là một đặc ân...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Dập dìu nơi cửa biển
Sáng làng chài ra khơi
Tiếng máy rền xao xuyến
Sắc đỏ chen mây trời...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
ngõ hẹp dần
lối mòn cũng nhỏ dần
mòn như cái cối xay trầu của bà tôi
mòn như con đường làng...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa