19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
gần hết cuộc đời
anh nhìn thấy mình lặng lẽ nhưng rực sáng
đi dưới bầu trời xanh cảm nghiệm ngày sinh ra ta luôn bí ẩn
ký ức ngủ vùi trong mắt
rất sợ cựa mình sẽ làm tan biến hình ảnh giấc mơ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Đảng khai sinh giữa ngày Xuân lịch sử
Đã ươm mầm cho đất nước vạn niềm Xuân
Xuân với Đảng song hành chung thủy
Tổ quốc - giang sơn tung cánh vươn mình....

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Tình anh em bổi hổi
Kết nghĩa mấy chục năm
Như gặp lại người thân
Sau bao năm xa cách...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
những con chữ đối thoại với bóng ngày thoi thóp mặt nạ phù thủng
vì sao ánh mắt dung chứa nhiều góc khuất
vì sao cái miệng nhai nhiều mảnh kiếng
vì sao hơi thở lạnh cạn cợ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Anh đừng nhìn sâu vào đôi mắt em
Nỗi buồn đóng băng sẽ thêm lần òa vỡ
Khóa kín từ lâu ngăn nhớ
Xin đừng lung lay…

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Oline –
Mưa từ dưới biển mưa lên
Hay mưa từ ở đất liền mưa ra
Mưa xuân trên đảo Trường Sa
Tốt tươi cả lá bàng già mùa đông...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Mùa xuân này, em nhớ đến biển xa
Nơi Tổ quốc có đảo chìm, đảo nổi
Em sẽ thấy sóng hôn bờ dữ dội
Như anh hôn em giữa biển, giữa trời...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Hãy ngồi xuống đây và chào nhau im lặng
Cây mai vàng năm nay trổ muộn
Thôi, ngắm lá trên cành và nghĩ chuyện trăm năm
Bởi khi yêu thương, lá hay hoa cũng đều thành hạnh phúc...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Khi chim én cánh giăng khung trời
bình minh lô xô màu nắng mới
cửa sổ nhà em mở, nụ hôn
mùa xuân về ăm ắp...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Gõ cửa vào buổi chiều
gặp ngay vùng gió cũ
như một đường bay lạc
đến giờ còn xốn xang...

04/10/2023 lúc 15:19
(thân tặng các anh trên tàu KN- 628 và HQ vùng 3)
TCCV Online -
Chúng tôi ngả mũ chào mùa xuân trên biển
ngả mũ chào ngàn con sóng bạc đầu
chào bóng đảo trải dài cùng nắng sớm
chào những người đã lặng thầm ngã xuống...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Thức dậy đi anh!
Sau cánh cửa im ỉm kia
là tiếng chim thanh thoát trong vòm lá.
Xuyên qua sương giá...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Buồng chuối lớn dần thân chuối oải
Mẹ thầm lần lữa đợi ngày qua
Hai tay muốn níu thời gian lại
Hương khói linh thiêng phút giao thừa...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Mùa xuân treo trên lộc biếc
Cánh bướm lãng du, hơ hớ nắng sang mùa
Em về qua lối xưa, có nghe mùa đông ướt trên môi giọt sương còn lại?
Ươm hồn xanh cây trái...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Nắng xuân nhuộm má em hồng
Áo bà ba buổi chợ đông đi về
Gặp em trên quãng đường đê
Trời xanh én liệng bờ tre nắng vàng...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều đông
Nước ngập trắng đồng
Mẹ còng lưng vớt từng bông lúa vàng
Mưa dầm bạc áo gian nan
Tím môi gió lạnh cóng bàn tay tê...

04/10/2023 lúc 15:19
em như giọt mưa muộn
rớt mút chiều đơn côi
tôi như là lá thấp
bay hư vô cuối trời
tình cờ ta gặp nhau...

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm nay trời trở rét
Lạnh vào cả chiếu chăn
Ai trên đường xa ấy
Có nghe buồn nhớ chăng.
Bên ta còn chăn chiếu...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa