19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Tịch hiệp thiên hà tẩy chiến trần
Kéo nước sông Ngân lau chiến hận
Lời vua Trần 700 năm trước
Còn ngân vang bờ cõi nước non này...

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Tư, hạ lồng xuân
Buổi giao mùa thanh khiết
Khí trời còn ẩm ướt
Nắng mật ong lênh lang...

04/10/2023 lúc 15:19
Chúng tôi trở lại với Hiền Lương
Sáng rực ánh sao đôi bờ sông
Tháng Tư lung linh trong màu nắng
Bát ngát hương thơm phủ cánh đồng...

04/10/2023 lúc 15:19
Tươi như đây chưa từng có chiến trận xảy ra
Chưa từng được mệnh danh là chảo lửa
Chưa từng được mệnh danh là “cối xay thịt”
Chưa từng là nấm mồ chung của hàng chục nghìn người....

04/10/2023 lúc 15:19
Sau bao năm xa cách
đêm nay ta đắm mình trong tiếng sông quê
tiếng sóng tiếng gió rì rầm rì rầm
tiếng dòng sông kể chuyện mình...

04/10/2023 lúc 15:19
Những đám mây mang dáng hình đoàn thuyền
ẩn hiện phía rạng đông
gieo hái niềm vui
hoa nắng lung linh chui vào mắt lưới...

04/10/2023 lúc 15:19
Lá biếc chân đồi
Chiều cô tịch
Rêu lên xanh nghe như đá nảy mầm
Ven suối...

04/10/2023 lúc 15:19
Hoa sầu đâu nở dưới trăng
Lúc bầy thằn lằn cắn bóng đêm trong khu vườn mười tám
Tóc bé thả hoang như một câu chuyện cổ tích buồn
Có đôi lần trong mơ tôi gọi nhầm tên kí ức bằng tên con bò sữa...

04/10/2023 lúc 15:19
Thôi còn gì nữa em ơi
Đoạn tơ vương trời không cứu nổi
Lỗi không vì Em
Sao Em lại đến...

04/10/2023 lúc 15:19
có những chiều ngồi như phỗng đá
chờ tóc bạc dài ra
lũ nhỏ tan trường như ong vỡ tổ
xôn xao niềm vui hồn nhiên...

04/10/2023 lúc 15:19
Tiễn tháng Ba đi qua...
Tay níu lòng mở ngõ
Nắng đầu mùa vàng
Khoe mắt hạ chờ nhau...

04/10/2023 lúc 15:19
giữa mênh mông thinh lặng
nhưng sao nghe có tiếng lao xao
hình như ở rất gần
hình như ở rất xa...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Bé chọn màu xanh
Vẽ đồng lúa biếc
Bé chọn màu xanh
Vẽ rừng trùng điệp...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Không phải mới làm đòng, không phải mới trổ bông
Những hạt chắc qua nắng hạ nung đã rộm vàng khô khén
Chỉ trơ lại những gốc rạ buồn thắt nghẹn
Đứng mơ về một vụ mùa đã xa...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
đã ngơ ngác nứt ra từ nách lá
đã dần lớn đã vươn cao
đã tím hồng
đã buốt xanh đã trắng...

04/10/2023 lúc 15:19
Hòa vào dòng người đi đón mùa xuân
Vận chiếc áo sờn, khăn len quấn cổ
Không xe ô tô, không người bảo vệ
Bác đi bộ lên đền Ngọc Sơn.
Cầu Thê Húc người đông như nêm...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Trên ngực áo Người không một tấm Huân chương
Tấm gương Bác là Huân chương đẹp nhất
Bác có thói quen thường ngày hay hút thuốc
Người bảo: Đó là tật xấu, đừng theo!...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Con ước làm cơn gió nhẹ
Ngày ngày bay đến rung chuông
Chuông reo chỉ chim nghe rõ
Cùng cây hoa lá trong vườn...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa