I-
Em đưa tôi thăm lại quê mình
Mảnh đất đau thương kiên trung ngày ấy
Âm vang mãi chiến công lừng lẫy
Khe Sanh một thời mồ chôn lũ xâm lăng
Khe tử là đây lưới lửa ta giăng
Bầy Mỹ - ngụy sa chân vào tử địa
Đọ sức một phen giặc thù bạt vía
Tan tành mưu toan ảo vọng ngông cuồng
Trận địa Làng Vây ẩn giữa đồi nương
Lần đầu tiên xe tăng ta xuất trận
Trút xuống đầu thù tột cùng căm hận
Cuốn phăng bốt đồn với dũng khí hiên ngang
Căn cứ Tà Cơn kẽm gai giăng hàng
"Con mắt thần" ngập chìm đạn lửa
Trận địa thần kỳ pháo ta dội lửa
Chiến tranh nhân dân đâu cũng chiến trường
Sông suối núi rừng khắp nẻo quê hương
Sục sôi bản làng niềm vui thắng trận
Bạn và ta đồng lòng quyết đánh
Đường Chín - Nam Lào nở rộ chiến công
Và đáp lời kêu gọi non sông
Chiến thắng Khe Sanh là đòn chí mạng
Buộc kẻ thù ngồi vào bàn đàm phán*
Nhân loại ca vang khúc hát khải hoàn…
-II-
Hướng Hóa ơi, đất mẹ đã hồi sinh
Sau bao năm chiến tranh ròng rã
Hố bom thành trường vườn khô xanh lá
Cả quê hương sức sống bừng bừng
Tiếng máy tiếng xe rộn rã núi rừng
Trường xây mới trên vùng cao Hướng Hiệp
Đường mở rồi nối miền xuôi miền ngược
Dầu muối đủ đầy nhà sàn ấm lửa đêm
Rợp trời hồ tiêu, cao su tiểu điền
Ngút mắt rừng cà phê xanh mướt
Sắn chuối bạt ngàn xanh màu mơ ước
Đất đạn bom nay hóa bản làng
Khe Sanh bây giờ phố xá khang trang
A Dơi, Hướng Phùng thêm nhiều nhà mới
Điện Rào Quán khát khao mong đợi
Tăm tối bao đời nay hóa thần tiên
Cửa khẩu thênh thang xe nối trăm miền
Gió mới thổi về vùng kinh tế mở
Sông suối núi rừng hoà trong sắc phố
Lao Bảo sẽ là thành phố tương lai…!
Hành lang Đông - Tây qua chặng đường dài
Bạn và ta gần nhau gang tấc
Hội nhập rộng sâu cùng nhau gắng sức
Hướng Hóa tiên phong đội ngũ sẵn sàng
-III-
Xà - nớt, Cà - lơi** giọng em ngân vang
"Tiếng đàn Talư" hòa cùng tiếng suối
Cờ và hoa ngập trời nắng mới
Hạnh phúc vô biên nước mắt ứa trào
Bao năm rồi nay thỏa ước ao
Ngày hội lớn suối sông về với biển
Ta lại gặp mình giận hờn thương mến
Hồn rưng rưng sâu nặng ân tình
Hướng Hóa hôm nay nhịp sống thanh bình
Như thiếu nữ mỗi ngày thay áo mới
Như tình yêu như niềm mong đợi
Sức thanh xuân, hành trang lại lên đường
Thung lũng đạn bom rộn rả công trường
Hành lang Đông - Tây mạch nguồn cuộn chảy
Phố núi anh hùng vươn mình đứng dậy
Xây dựng quê hương to đẹp đàng hoàng
Bức tranh quê lộng lẫy huy hoàng
Vẫn còn vang tiếng kèn xung trận
Vẫn sôi lên lời thề quyết đánh
Thành bản hùng ca ngân mãi muôn đời…
N.V.D