19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Bolero cho khúc mưa mùa hạ
Nồng nàn tóc mây kể chuyện tình dang dở
Điệu ru buồn tạc hình hài nỗi nhớ
Giọt ký ức lăn dài trên cánh hồng mong manh...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngã ngang xuống đất là trời
Với em
Ta lẩy những lời thơ yêu
Ngã ngang qua giữa buổi chiều...

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa ong bay về
Xôn xao vườn hạ
Nắng xuyên kẽ lá
Mỏng sợi tơ xanh...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đưa em đi trong chiều hạ Cửa Tùng
Biển tung sóng đón hoàng hôn dát bạc
Con còng gió giấu mình trong cát
Anh giấu lòng mình khe khẽ hát vu vơ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Ơi à… con ngủ cho ngoan
Cha không thương mẹ nửa đàng bước đi
Mẹ thương cái tuổi xuân thì
Tình yêu dâng hiến tất vì chồng con...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Một chút quê ở trong lòng phố
Nơi góc sân mẹ nhóm củi ngo
Sợi khói mảnh làm nhòe đôi mắt
Bụi tro bay vương vít mái đầu...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Mỗi lúc nhớ anh em lại khóc
Yêu thương vấn vít tủi hờn
Thương hai đứa đâm đầu bụi rậm
Xoay trở hướng nào cũng thấy tim đau...

04/10/2023 lúc 15:19
con ong giấu mình bên rừng hoa
môi mấp máy lạc trên miền gió
bảng lảng phố giăng sương mềm bỏ ngỏ
những con đường hun hút xa mơ...

04/10/2023 lúc 15:19
Khe Sanh một sáng ta về
Vui trong gió mới đồi quê nồng nàn
Tình người tình đất chứa chan
Hoa cà phê trắng ngút ngàn trời xa...

04/10/2023 lúc 15:19
Gió quạt lửa lên dải đồi khô khốc
Đá phơi mình nằm giữa lòng khe
Cô gái Pa Kô cõng nắng chiều hè
Cõng cả núi đi về bản nhỏ...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiếc đòn gánh ngày xưa
Bà gánh bố tản cư
Lại gánh xôi vò cho tôi đi hỏi vợ
Chiếc đòn gánh mẹ tôi gánh đồng đất chua phèn lên “năm tấn”
Rồi theo chị tôi gánh mặt trận trằn lưng...

04/10/2023 lúc 15:19
Tán ngô đồng xanh đến không ngờ
Cành lá sum suê mướt trời Lao Bảo
Bên đường 9 ào ào bụi đỏ
Những tán ngô đồng biếc một trời riêng...

04/10/2023 lúc 15:19
Gió quạt lửa lên dải đồi khô khốc
Đá phơi mình nằm giữa lòng khe
Cô gái Pa Kô cõng nắng chiều hè
Cõng cả núi đi về bản nhỏ...

04/10/2023 lúc 15:19
Trăng nhô lên mặt nước
biển rực rỡ sắc mầu
trăng theo người lính trẻ
dõi phía chân trời xa...

04/10/2023 lúc 15:19
Cửa Tùng chiều nay trở lại
Không em sóng cũng ngại ngần
Vài con đò neo hờ hững
Làm buồn cả một bến mong...

04/10/2023 lúc 15:19
Có cây cầu nào bắc qua tuổi mình không?
Câu hỏi đã đôi lần vẳng lên rồi lịm tắt
Kho ký ức cũng rồi đóng chặt
Có cây cầu nào bắc qua tuổi mình không?...

04/10/2023 lúc 15:19
Điệu bolero vẫn chưa dứt đa mang
Anh rót tiếng guitar đổ tràn cơn khát
Lẳng vào anh nỗi niềm dao cắt
Lẳng vào đêm, trăng chênh chếch thượng tuần...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đã sống những ngã tư nhàu ố
của tháng của ngày của ngọn đèn hoang
buổi chiều tham vọng tháp tùng khứ niệm
anh khát thèm khóc một trời vàng...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa