19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Giọt xuân muộn
Thả trên miền sương giăng
Lá thì thầm vỡ bóng
Lời hẹn hò xa xăm.

04/10/2023 lúc 15:19
Nơi chiến tích một thời đã xanh rồi xuân mới
Sắc cỏ cây hoa trỗi dậy thì
Giữa ngọt ngào một màu xanh như nhất
Cây tứa lộc chồi giữa đất đỏ hoa son
04/10/2023 lúc 15:19
Trang nghiêm trước cột mốc chủ quyền
Lính đảo Trường Sa chào cờ năm mới
Khi gió nâng bay hồng kỳ phất phới
Lòng ai không xúc động trào dâng

04/10/2023 lúc 15:19
Một nồng nàn nỗi nhớ
tình cờ
gặp em...
Một thật thà...

04/10/2023 lúc 15:19
Heo may
Trải dài trong gió
Cúc vàng bung đoá bên thềm
Mây trời vắt nửa thân mềm sang thu...

04/10/2023 lúc 15:19
Chỉ là một cái nhìn đắm đuối
Một lời thì thầm rằng đã yêu em
Là vội tin ngay chẳng thèm suy tính
Đàn bà ảo tưởng quá phải không anh?...

04/10/2023 lúc 15:19
Nào ai biết
Tình yêu
Già hay trẻ
Cũng như biển ngàn đời vẫn thế...

04/10/2023 lúc 15:19
tôi vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ
không hẳn ác mộng
nhưng trong mơ hồ
người cứ cách xa nhau...

04/10/2023 lúc 15:19
Từng cái bóng trôi dạt giữa tấm màng thời gian
Cậu bé bắt dế con bỏ vào hộp sữa
Trên bức tường mùa bão
Chúng tôi hay ngồi so cái bóng của mình
Để mơ tàn đêm đông củ khoai tiêu hết trong dạ dày

04/10/2023 lúc 15:19
Xuôi gần mười bảy hải lý
Mắt đưa ngang Cửa Việt, Cửa Tùng
Ngoái nhìn Trường Sơn
Vẫy bàn tay Cồn Cỏ....

04/10/2023 lúc 15:19
bóng chiều về ngang thềm cửa
xạc xào từng tiếng lá rơi
con mèo nằm co góc bếp
heo may vin tấm phên thưa...

04/10/2023 lúc 15:19
đêm thơm mùi thảo mộc
mảnh trăng rụng bờ thu nào
thiên đường xưa mười bảy
níu phố gầy xanh xao...

04/10/2023 lúc 15:19
Theo cánh diều
chớp mắt
cơn lốc chiều xoay lại
heo may bờ mi
anh viết lên trời mảnh màu tinh thủy...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Sao cứ gọi mình là lính cũ Trung đoàn
Còn các cậu có gì đâu đã mới
Che nắng che mưa vẫn là mũ cối
Khác chăng bộ quân phục rằn ri...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Xưa kia
Ông cha ta
Nuôi binh mã để bảo vệ giang sơn
Bằng cỏ non xanh cắt từ đồng nội...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online- có bao giờ anh chia sẻ cùng em
nỗi vất vả nơi đầu sóng ngọn gió
nơi hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc
anh luôn giữ riêng mình
dẫu vậy

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online - Mẹ đi cấy
kí tên mình vào đất
từng giọt trăng lặng lẽ nhỏ xuống bùn
một thời xuân ngực xanh che nắng hạn
một trĩu mùa vàng hạt gọi tên con...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa