Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 18/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thơ

Giấc mơ ngọn khói

04/10/2023 lúc 15:19

Những ngọn khói đặc quánh không gian bụi chì
Đấy là lúc chảo lửa khuôn đúc gan vàng dạ sắt/ mắt thiên thanh chỉ đường bay ý nghĩ cháy bùng thanh âm rạn vỡ.
Những lá non chưa kịp xanh/ những giọt sương chưa kịp sinh thành/ những giấc mơ chưa đi hết cái chợp mắt giữa hai trận đánh/ những điếu thuốc chưa đỏ nỗi niềm chia... 

Cô không có điều gì dạy các em đâu; Ngày Nhà giáo ở ngôi trường trên núi

04/10/2023 lúc 15:19

TCCV Online –
Cô không có điều gì dạy các em đâu
Chỉ cùng các em chơi “trồng hoa trồng nụ”
Từng con chữ A, B, C, nguệch ngoạc
Hàng nối hàng....

Chiêm bao

04/10/2023 lúc 15:19

TCCV Online-
Có ngày chiêm bao ùa về trên mắt lá
Đỏ hoe cái lạnh chớm mùa
Ta đi qua những ngày mưa không nhau
Lặng nghe gió cầu vồng nén chặt trong ngực...

Bến Hải

04/10/2023 lúc 15:19

Tôi chào đời bên bờ Nam sông Bến Hải
Dải sông xanh lượn mát giữa đôi miền
Nghe mẹ nói ngày xưa liền đất nước
Tiếng hò khoan dìu dặt buổi trăng lên
 Tiếng hò khoan... tôi lớn lên bị mất...

Mùa cỏ lau

04/10/2023 lúc 15:19

Cỏ lau trắng chỗ anh nằm
Lắng Thạch Hãn đêm trầm tư dòng chảy
nước mắt đá, từ những nỗi đau đặc quánh
chảy về xuôi...
Tháng Bảy sông chở đầy những cánh hoa trôi...

Gió từ Thạch Hãn; Thạch Hãn đêm hoa đăng

04/10/2023 lúc 15:19

Gió từ Thạch Hãn gió lên
thoảng nghe trong gió gọi tên bạn mình
dòng sông sóng nước tâm linh
đôi bờ rào rạt ân tình sóng chao
Đêm Thành Cổ trời đầy sao...

Vĩ thanh Thành Cổ

04/10/2023 lúc 15:19

Bên này Thành Cổ 1973. Mình trở lại trên hoang tàn đổ nát. Con đường Quang Trung như ngắn hơn. Những chiếc xe nhà binh bịt bùng ngày trao trả...
Những mảnh vụn phế hưng cuộc đời. Cậu học sinh tú tài và nỗi đau thế sự. Cả Thị xã máu trộn cùng vôi vữa trắng thời gian. Dòng Thạch Hãn như vết cắt nhói tràn đất mẹ.
Bức ảnh xưa em còn giữ tôi không? Những lều bạt phía Nhan Biều quân giải phóng...

Mẹ ơi! Con đã về rồi

04/10/2023 lúc 15:19

Mẹ ơi! Con đã về rồi
Về chui bụng mẹ như hồi còn thơ
Về nằm đưa lưỡi mẹ rơ
Xê lưng mẹ gãi đầu giơ mẹ vò 
 Về vâng lời mẹ dặn dò...

Sa Mù; Từng sợi tóc buồn thiu

04/10/2023 lúc 15:19

Mây chờ ai mà lặng đứng
Trên đỉnh Sa Mù
Có phải là nụ hôn trên vầng trán rừng
Để mưa rơi mù u sa
Bốn mùa qua ngày nhanh như một tiếng chim rớt lại...

Người về cùng với ta không?; Người quê tôi

04/10/2023 lúc 15:19

Người về cùng với ta không?
Mùa con trăng tỏ
bên sông vẫn chờ
Làng mình xưa
đến bây giờ...

Cho N.; Không đề

04/10/2023 lúc 15:19

Cơn mưa chiều tháng Tám, bối rối lạnh bờ vai
Góc phố chúng mình qua, những hàng cây bắt đầu mùa lá rụng...?
Khắc khoải niềm nhớ nhung
Ai đón đưa ai về nơi hò hẹn!
Trên ghế đá công viên có những cặp tình nhân hoài niệm khúc thu tình...

Bất chợt giọng nói của ngày

04/10/2023 lúc 15:19

ý tưởng hiện khởi con chữ hóa thân
với hàm ý chỉ là bọt bóng mơ hồ bay ngược về trời
lũ chim sẻ nâu không cần biết về những thể nghiệm
tiếng hót ban mai như lời hứa tinh khôi trên vòm lá
hạnh phúc từ cỏ khô được kết dính dưới những mái nhà dọc phố...

Giấc mơ ngọn khói

04/10/2023 lúc 15:19

Những ngọn khói đặc quánh không gian bụi chì

Đấy là lúc chảo lửa khuôn đúc gan vàng dạ sắt/ mắt thiên thanh chỉ đường bay ý nghĩ cháy bùng thanh âm rạn vỡ.

Những lá non chưa kịp xanh/ những giọt sương chưa kịp sinh thành/ những giấc mơ chưa đi hết cái chợp mắt giữa hai trận đánh/ những điếu thuốc chưa đỏ nỗi niềm chia... 

Vọng mãi ngày 2 tháng 9

04/10/2023 lúc 15:19

Mới đó mà đã mấy mươi năm
Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
Triệu triệu con tim như nín lặng
Chờ phút giây lịch sử sang trang...

Chào cờ trên đảo tiền tiêu; Cồn Cỏ ơi

04/10/2023 lúc 15:19

Lãnh đạo, lính và dân
Khách thăm cùng dự lễ
Lá cờ bay ngạo nghễ
Trên đảo thép tiền tiêu...

Gió từ Thạch Hãn; Yêu lắm Triệu Phong

04/10/2023 lúc 15:19

Gió từ Thạch Hãn gió lên
thoảng nghe trong gió gọi tên bạn mình
dòng sông sóng nước tâm linh
đôi bờ rào rạt ân tình sóng chao...

Mái nhà lọc nắng; Ngôi nhà trên sóng khói

04/10/2023 lúc 15:19

Những ngôi nhà mọc lên lạ lẫm
Dọc đường qua Tràm cát, khát khô xưa
Đã biết mái nhà vòm chở che mầm lá
Vẫn ngỡ ngàng mong rây xuống làn mưa...

Đêm trở mình những ký tự

04/10/2023 lúc 15:19

đêm
ký tự những giấc mơ
thành chữ viết
 

 đêm là nét cọ

vẽ lên đời người bức tranh mưu sinh...

« 3839404142 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

19/04

25° - 27°

Mưa

20/04

24° - 26°

Mưa

21/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground