19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Có chút xuân
thoảng trong hương trà
pha vào men rượu của cha
trong là trầu thơm của mẹ.

04/10/2023 lúc 15:19
Quai thao lời anh trao gửi
Hương xuân thầm thì sóng vơi
Trầu ai têm rồi cánh phượng
Đỏ môi thêm thắm má đào.

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Chạp
như chẳng muốn rời
Còn dăm tờ lịch, ai người bóc đi
Thời gian tựa cánh chim di
Bay qua kẽ tóc thầm thì đổi ngôi
Năm năm tháng tháng
vô lời

04/10/2023 lúc 15:19
lại thương cái kiếp đào chưng tủ
ngắm nghía no xuân tàn một mình
bao khách chơi xuân đi đâu hết
bỏ lại cành khô, héo vỉa hè

04/10/2023 lúc 15:19
ặng nhìn sông Hiếu nôn nao
Trăm nghìn con sóng lao xao vổ bờ
Trời xanh xanh đến ngẩn ngơ
Bằng lăng hóng lá như chờ đợi ai

04/10/2023 lúc 15:19
Chẳng cần kích hoạt thơ bật tứ
Vành đai châu thổ biếc lên ngôi!
Ta cứ thâm canh đồng ruộng chữ
Như phiêu bồng thảo lặng lờ trôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Vẫn biết tình yêu đâu có hẹn
Như mùa xuân chim én rợp bầu trời
Sông nước xanh trong màu lá biếc
Reo vang đầu ngõ tiếng ai cười

04/10/2023 lúc 15:19
Sớm Giêng như một bất ngờ
Sắc hương An Lạc lơ ngơ đường tìm
Vườn em mướt nụ vàng xinh
Cúc hoa sương đọng tơ tình díu dan
Anh về mang cả chứa chan

04/10/2023 lúc 15:19
Ta lại về bưng bát cơm ngày mới
Nơi tổ tiên ta khơi ấm cội nguồn
Nơi tảo tần tình mẹ đã cho con
Nơi bánh chưng xanh thơm lừng hương nếp

04/10/2023 lúc 15:19
Có mùi hương tháng Giêng ta chưa nhận ra
thời gian trôi hối hả
có tia nắng ấm trong mùa lạnh giá
không hiểu vì sao ta đã lãng quên

04/10/2023 lúc 15:19
Có những xa xôi thành gần gụi
Có những chuyến đi dài hơn cuộc đời
Con đã sống qua năm tháng dại khờ
Những nông nổi làm con hối tiếc

04/10/2023 lúc 15:19
Đã nghe gió gọi xuân về
Tươi trong sắc thắm tình quê giao mùa.
Chợ làng đông kẻ bán mua
Lúng la nón trắng, gió đùa môi thơm
Đồng quê ngọn lúa xanh rờn
Vàng bông hoa mướp bên vườn nhà ai.
Em dầu nắng sớm mưa mai
Gái quê em vẫn giữ hoài nét quê.
Nêu làng đã dựng triền đê
Cây đa, miếu cổ lời thề đinh ninh.
Miếng trầu xanh đã thắm tình
Duyên em đến hẹn, lung linh mắt cười.
Sông quê mây trắng in trời
Bóng con đò nhỏ chơi vơi trong chiều.
Dằm lòng năm tháng em yêu
Làng quê, xóm nhỏ bao điều vấn vương.
Lom khom bóng mẹ qua đường
Giải khăn tím, mái tóc sương trắng ngần.
Gái trai náo nức du xuân
Mùa xuân là cả mấy vần thơ quê
Dầu năm dầu tháng… lời thề
Giữ tròn hương sắc ngày về mừng xuân.
Đ.T

04/10/2023 lúc 15:19
Hình như chim cũng chưa dám về đây cất lên tiếng hót
Dù cỏ đã bắt đầu nảy lộc
Tiếng du khách cũng thì thào rất khẽ
Sợ chạm vào một cõi xa xôi

04/10/2023 lúc 15:19
Chưa hết tiết mùa đông
Cây lộc vừng vội vã
Buông từng chùm hoa đỏ
Mặt hồ gọi trăng lên
Phong lan ngồi làm duyên
Khoác hờ tà áo tím
Có điều chi bịn rịn
Chưa muốn chuyển giao mùa

04/10/2023 lúc 15:19
Cất công đến chợ Cần Thơ
Xoài non chín vội, dâu mơ đã vàng
Bồng bềnh sông nước Long Giang
Kiếm tìm vú sữa ngỡ ngàng sầu riêng
Chưa chi túi đã nhẵn tiền
Giữa dòng sông Hậu nỗi niềm Hiếu Giang

04/10/2023 lúc 15:19
trên thềm gió
thời gian cứ trượt lên nhau
để rồi chạm vào nắng ban mai
khi ảo tưởng đo lường khoảng cách
những thực thể sống động uống dần sự chuyển hóa
hòa tan ngọt ngào

04/10/2023 lúc 15:19
Trời bàn giao việc mùa màng
Đất giao trời biếc muôn ngàn hương hoa
Giao thừa
Trời đất giao ca
Ngàn muôn năm cũ lại là…
Tinh khôi!

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày rất dài
khi trên nền đất ấm
cảm nhận được sự gấp gáp của bước chân
của tia nắng từ mặt trời nóng bỏng
từ cõi người mở một vòng tay rộng
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa