19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Trưa. Dưới chân núi Rockpile
Nằm nghe đá thở
Tiếng ve nung mùa hè rực đỏ
Bầy ngựa gió băng qua thung lũng hoang
...............

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều Mông Cổ
Trời đầy gió
Thảo nguyên xanh hắt bóng lên trời
Trên cỏ biếc bóng mây ngủ thiếp
Hoa ngân vàng sắc nắng lả lơi
............

04/10/2023 lúc 15:19
Thuyền đã cập bờ
Những tưởng buông neo
Anh đang đi rất gần đến ngôi nhà hạnh phúc
Phía trong có ngọn lửa nhỏ
Có cốc sữa ban mai, có ly rượu buổi chiều
Có lời nói dịu dàng mỗi tối.

04/10/2023 lúc 15:19
Xa quê mới thật nhớ quê
Hồn đất gọi nắng bờ đê cuối làng
Gốc sim đồi cát nắng chang
Gió nồm, lúa mượt, nõn nường trăng lên.
..........N.V.C

04/10/2023 lúc 15:19
Bắt tôm, bắt tép đồng xa
Tuổi thơ con biết mẹ cha túng nghèo
Mùa mưa con lũ dâng theo
Mùa hè nắng gió ao bèo cạn vơi.
Đ...............

04/10/2023 lúc 15:19
Xanh, xanh quá, rặc màu xanh của biển
Kể cả trời, cũng nhuộm cả sắc xanh
Chỉ có gió làm trắng đầu bọt biển
Thổi heo may, thoắt hiện nét vô thường
Sương thật mỏng, phả tròn trên mặt biển
Nắng xua sương, lẻ bạn, biển xạc xào
Bình minh rọi, sợi tơ vàng óng ả
..............
N.V.Đ

04/10/2023 lúc 15:19
Ta về thăm Gio Hải
Chiều nhạt nắng bãi ngoài
Rừng dương khẽ nghiêng vai
Cúc kim cười nháy mắt
..............
M.T.T

04/10/2023 lúc 15:19
Ngồi lặng thinh trước biển
Triều dâng sóng giận thay màu
Tháng năm nước ngược, mắt đỏ mùa gió thuận
Những chiếc thuyền như chiếc lá lênh bênh
Leo qua cơn giông chới với
Mẹ ngồi dõi mắt những đứa con lặn hụp trùng khơi
...............

04/10/2023 lúc 15:19
Trăm mạch nước hóa con sông ngầm
Trằm Hà Thượng ven bờ cỏ ướt
Viên sỏi xanh hình hài giọt nước
Vùi thời gian sinh đá mồ côi
................
P.V.Q

04/10/2023 lúc 15:19
Có một mùa trăng nhứ thế
Người tìm về cánh đồng xưa
Dưới trăng lúa thì con gái
Nhẹ nhàng thơm như nằm mơ
Đêm ấy người nằm với trăng
Cắn vào trăng mà thổn thức
.............
N.T.L

04/10/2023 lúc 15:19
Thơ viết cho mùa thu xao xác quá
Lá vàng bay nhớ, nhớ vụng về
Một thủa tiếng em cười trẻ nhỏ
Chân trần hoa cỏ quấn triền đê
........

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi về đèo Ba Dốc
Ba Dốc lên… ngửng thấy trời cao
Ngửng thấy màu xanh
đồng vàng lúa chín…
con chim lượn vòng
vỗ cánh chào nhau.
............

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày chiến tranh
Nghe bài hát “ Bà mẹ Gio Linh” cháy bỏng
Những trái tim khát vọng
Thét gào trong tôi!
.........

04/10/2023 lúc 15:19
Mục Nam Quan đã đến mấy lần
Sao thao thiết Lý chờ mong Đất Mũi
"Ngón chân cái chưa khô bùn...". Thơ túi
Sẽ theo ta đi tới tận cùng!
....

04/10/2023 lúc 15:19
Kính tặng :Hương hồn các Chiến sĩ đã anh dũng hy sinh
bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị
Kính tặng : Nhân dân và TTBTDT Thành Cổ Quảng Trị
Đồng đội ơi!
Chúng tôi đã về đây
Trời Thành Cổ mưa bay…
Mộ bia trùng trùng lớp lớp
Mênh mông quá, hương hoa nào chia được
.............

04/10/2023 lúc 15:19
Từ thành phố này
Bác đã ra đi tìm đường cứu nước
Tổ quốc, giống nòi chìm trong bóng đen của quân xâm lược
Người quyết chí ra đi tìm bác ái, công bằng.
Hành trang là hai bàn tay trắng.
..........

04/10/2023 lúc 15:19
Tựa lưng đảo tạc nên ngày tháng
Tóc gió nồm gió ngã rung cây
Ngôi sao lính ẩn vào đời lính
Nỗi nhớ nhà chát mặn trên tay
Hồn nhiên mãi bến bờ ký ức
Móng cầu vòng sấm chớp đi qua
Trăng lá lúa đi qua mùa gặt
Đáy trời nghiêng lưng đảo sóng gầm gà
............

04/10/2023 lúc 15:19
Sóng và đảo trời và nước Trường Sa
Biên giới biển mênh mang
Mặt trời mọc làm chân cột mốc
Cho từng ngày Tổ quốc bình yên
..........
Hiện tại
26°
Mưa
22/04
25° - 27°
Mưa
23/04
24° - 26°
Mưa
24/04
23° - 26°
Mưa