Lặng nhìn sông Hiếu nôn nao
Trăm nghìn con sóng lao xao vổ bờ
Trời xanh xanh đến ngẩn ngơ
Bằng lăng hóng lá như chờ đợi ai
Đường làng hoa giấy đỏ tươi
Cúc vàng xoè nụ gọi mời xuân sang
Gió xuân cùng với nắng vàng
Con đò sóng nước mênh mang tình người
Khách du rảo bước bồi hồi
Trắng trong màu áo tinh khôi lụa là
Một trời sao,một trời hoa
Một trời hương sắc giao hoà nên xuân
Cành mai lộc mới bên sân
Búp xanh hong hóng trời xanh rỡ ràng
Bao nhiêu buốt lạnh đông sang
Bình minh đã hé nắng vàng lên ngôi
Chợ vui đông kẻ đứng ngồi
Lúng la nón trắng trông vời nét quê
Ngàn cây hong hóng xuân về
Muôn ngàn hoa cỏ tràn trề sức xuân
THƠ XUÂN
Tuổi thơ ta đã quá xa vời
Sao ngày Tết vẫn nôn nao khó tả
Đọc thơ xuân có bao điều mới lạ
Thơ ngấm vào lòng khiến ta mênh mang
Mồng hai Tết một vòng thăm bè bạn
Chút rượu mừng sao chếnh choáng hơi sương
Thèm mấy giọt cà phê bên quán vắng
Mỗi ngày qua ta duyên nợ với nàng
Thêm một Tết, Bạn bè thêm thưa vắng
Có buồn chi nhân thế đời thường
Ta vẫn muốn cuộc đời tĩnh lặng
Để rưng rưng mái tóc pha sương
Những hò hẹn những ước mơ đã sẵn
Có hề chi ngày tháng vô vàn
Lại ba lô lại lên đường như hẹn
Ta vi vu đến chốn miên man
Chút tâm sự ngày đầu năm mới
Ta gửi về trăm địa chỉ trăm nơi
Mong bè bạn hiểu lòng ta muốn nói
Đọc thơ xuân muôn sự rối bời...
Đ.T