Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Có bông cúc dại bên dậu vắng
Cánh hé li ti những nỗi buồn
Sương khói nhuốm chiều thu phai nắng
Ngấn trời chín mọng cuối hoàng hôn
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Làng mới còn lam nham
Làng mới còn đất đỏ
Từ bìa rừng lưng đồi vắng vẻ
Về đất mới lập làng
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Cuối cùng rồi em cũng đến
Dù mùa xuân đã lỗi hẹn câu thề
Năm đã mới mà Đông còn cũ lắm
Thời tiết bây giờ thay đổi biết làm sao...
...

04/10/2023 lúc 15:19
Gió biên thuỳ thổi rát làn da
Người và xe nối dài qua cửa khẩu
Nơi bình yên cũng sẵn sàng chiến đấu
Không đổ máu xương nhưng khốc liệt bội phần
...

04/10/2023 lúc 15:19
Bất ngờ giọt nắng đầu tiên
Mồ hôi đọng lúm đồng tiền người thương
Xe anh qua mấy dặm đường
...

04/10/2023 lúc 15:19
Một bầu rượu và một túi thơ
Ta làm kẻ giang hồ thời vụ
Bạn bè đông thương tình cho trú ngụ
Đi đến đâu cũng mường tượng quê nhà
...

04/10/2023 lúc 15:19
Mưa tháng chạp riêu riêu hạt nhớ
Rét cầm tay cây lúa xuống đồng
Em từ thuở quẩn quanh đồng ruộng
Thôi đợi chờ mơ ước diêu bông
Đêm trống hội giục làng mở cửa
...

04/10/2023 lúc 15:19
Bạt ngàn Trường Sơn
Cỏ lau trắng mềm như bàn tay vẫy
Tím, vàng triền hoa cổ tích
Bồng bềnh
Tôi
hoà tan
La Lay…
...

04/10/2023 lúc 15:19
Sinh nhật con cha không về được
Thổi nến hồng riêng chỉ hai người
Nhà rộng gió ùa tràn hoang hoải
Bánh kem ngọt lành nhưng đắng bờ môi…
...

04/10/2023 lúc 15:19
Ẩn nấp đâu đó
dưới lớp vỏ nguỵ trang
đằng sau những nụ cười thân thiện
có khi chỉ là một hạt cúc ao quên cài
một mùi thơm của nước hoa
trên thịt da còn phơi phới...
...

04/10/2023 lúc 15:19
I
Ngày trở về héo hắt chiều thu
Không phải phố chẳng phải làng ký ức
Giấc mơ đẹp đôi khi không có thực
Quảng Trị mình ngày ấy quá đơn sơ…
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Những đoàn xe nối nhau bất tận
Bụi sương bay đỏ lá cây xanh
Đêm trở giấc thì thào tiếng suối
Nhịp thời gian gõ như vô tình
...

04/10/2023 lúc 15:19
Biển gọi anh về
con sóng trắng miên man ngực bể
đêm mận chín lên mùa
Những mắt đèn chong thức vào khuya
bóng đổ dài trên cát
sự lặng lẽ chẳng lặng lẽ nào hơn được
như ngọn lửa lặng lẽ yêu tin.
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Anh ngênh ngang bước vào đời sóng gió
Em ngu ngơ lạc vào đời anh
Anh theo đuổi những gì người khao khát
Em mơ mộng những điều anh mong ước
Anh rong ruổi khắp nẻo đường xuôi ngược.
Em miệt mài lấp dấu vết chân anh
Bao ngã đường làm anh mỏi gối
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày cuối thu anh rời xa thành phố
Dệt lá vàng trãi thảm tiễn chân anh
....

04/10/2023 lúc 15:19
Anh chôn chặt bóng hình em trong nỗi nhớ
Cho tháng ngày dài như một giấc chiêm bao
Đêm trắng đêm nước mắt rỉ vào ký ức
Câu hỏi tại sao giằng xé một đời người!
....

04/10/2023 lúc 15:19
Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài
Đông Hà ơi! Chợt thức
Như nàng tiên chuyện cổ tích ngày xưa
Từ mái tôn, lều bạt lưa thưa
Bỗng vút dậy - những toà cao ốc
Phố nối phố - đường ngang, đường dọc
Toạ giữa hành lang cửa ngõ Đông – Tây
....

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm tháng 5, hoa thêu trên Thạch Hãn
mặt sông chỉ hoa là hoa, ngỡ bình yên như nguồn ngọn ban đầu
sớm mai ra, màu nước xanh yên hàn bên đồng bãi
hoa, hoa ơi, hoa trôi về đâu...
....
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa