Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Thời gian níu từng bước chân
lồng ngực ép dần con tim lại
Ngày qua đâu rồi
sao cứ vơi dần ít lại
biết hỏi ai
năm tháng của mình
Tìm chiếc lá rụng
mỗi ngày soi bóng vào nơi cô quạnh
Có thấy gì không
những cột mốc thời gian mờ ảo
Chìm khuất trong sương
là những hạt lệ u buồn
Còn chăng một ban mai ấm áp
một bóng hình ai ở với mình.

04/10/2023 lúc 15:19
Có tiếng sóng êm đềm
vỗ về ký ức.
Có con chim hồn nhiên
đứng hót trước hiên nhà.
...

04/10/2023 lúc 15:19
Nửa mùa cây hãy còn non
Nửa vòng vẽ vẫn chưa tròn vòng cung
Nửa căng dây vẫn còn chùng
...

04/10/2023 lúc 15:19
Nửa mùa cây hãy còn non
Nửa vòng vẽ vẫn chưa tròn vòng cung
Nửa căng dây vẫn còn chùng
...

04/10/2023 lúc 15:19
Giữa đất-trời bao la
Ta ở phía bên kia sườn dốc
Tuổi 65 nặng nhọc
...

04/10/2023 lúc 15:19
Nhà báo chúng tôi
Lúc nào cũng như người mất của
Ngày nối ngày tất tả
Tháng nối năm hý hoáy kiếm tìm
Tìm cái mà người ta bưng bít
Tìm cái mà mọi người muốn biết
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Anh hát em nghe khúc hát đồng quê
Cho lắng lại vui buồn muôn thuở
Cho mẹ thương con, cho chồng thương vợ,
Người không thương nhau có rất ít ở trên đời!
...

04/10/2023 lúc 15:19
Chân trần khoả bóng lao xao
Bao nhiêu là nắng chảy vào gánh em...
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Bao năm lưu lạc đất người
Mùa xuân về với nửa đời bôn ba
Biển nay có nhớ đến ta
...

04/10/2023 lúc 15:19
Với máy vi tính thức suốt canh thâu
Cân nhắc so đo từng câu từng chữ
Viết làm sao cho hay cho đủ
Để mọi người đón nhận đọc từng trang
,,,

04/10/2023 lúc 15:19
Vác theo cả toà vi-la
Đói bụng mở cửa chui ra ăn hàng
Chồi hoa bông bí rau lang
Mầm lúa mầm đậu
đọt giang đọt cà..
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Cô chị vừa béo vừa lười
bước đi ục ịch như người mỡ sa
cô em đẹp đẽ nết na
dáng đi óng ả thướt tha dịu dàng
....

04/10/2023 lúc 15:19
Chớm hè đã rộn tiếng ve
Râm ran xóm ngõ gốc me sau vườn
Kéo trời xanh rộng cao hơn
Mơn man chút gió nhẹ vờn hàng tre
...

04/10/2023 lúc 15:19
Gió sinh ra giữa trời đất
Ùa vào đầy võng mát lời mẹ ru
Cành nào gió cũng đánh đu
Nâng cánh diều sáo vi vu ngày hè
...

04/10/2023 lúc 15:19
Nằm trong tay mẹ ngày ngày
Mẹ ru êm ả dâng đầy hồn quê
Xa xưa, sâu thẳm vọng về
Mát thơm ruộng lúa, triền đê xanh rì
...

04/10/2023 lúc 15:19
Thi nhau chạy mải đường tròn
Kim nào cũng cố bon bon từng vòng
Kim giây vất vả long đong
Chạy nhanh, chạy khoẻ nhất trong bạn đường!
...

04/10/2023 lúc 15:19
Đi bé hỏi, về bé chào
Cái miệng chúm chím mẹ nào chả yêu
Bé ngoan, mẹ quí mẹ chiều
....
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa