Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Giữa tháng Năm con về quê Bác
Bầu trời cao, xanh thắm một màu mây
Phượng nở hồng, sen ngát hương bay
Dòng sông Lam uốn mình như dải lụa.
Quê Bác tháng Năm trải màu vàng biển lúa
Từ Hoàng Trù tiếp đến Làng Sen
“Mấy dãy ao chua” từng “mảnh đất phèn”
Đã trở thành những vườn cây, ao cá.
...

04/10/2023 lúc 15:19
Đi giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ
Nước non xanh toả mát tháng 5 này
Đường trải thảm êm êm xe lướt
Bỗng nhớ một thời trai trẻ qua đây
Đâu lối mòn quân đi trùng điệp
Thương cung đường em bom đạn tơi bời
...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh lên đồi thơ thẩn tìm em
Biết hỏi ai bên hàng cây đứng lặng
Chợt cánh chim vẽ lên trời mây bạc
Một đường cong tựa tà áo em bay
....

04/10/2023 lúc 15:19
Quảng Trị! Quảng Trị ơi!
Nơi miền Trung suốt đời yêu tha thiết!
Nơi mảnh đất đón gió Lào khắc nghiệt
Nắng hạn... mưa dầm... lũ quét quanh năm
Nơi địa cầu khóc liệt của chiến tranh
Hè đỏ lửa - Chín bảy hai - lịch sử
Nơi có bao anh hùng bất tử
....

04/10/2023 lúc 15:19
Nếu người sống giữa trần thế như chúng ta
Có thể người cũng cơi nới - xây nhà
Trồng cây lâu năm và dự phòng mùa màng thất bát...
Nếu vụ nổ Big-Bang cách ta mấy tỉ năm là có thật
Thì còn chục tỉ năm sau.
Lắm người giàu tưởng tượng bàn luận với nhau:
...

04/10/2023 lúc 15:19
Nếu cứ đứng riêng ra:
Con số không là con số rỗng
Viết - vẽ nhiều và to lớn cũng bằng không.
...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh cứ ngỡ mùa xuân đi mất
Chẳng quay về với kẻ xa quê
Sáng nay phố bỗng nhiên ngây ngất
Tiếng xuân reo vui ghé thầm thì
...

04/10/2023 lúc 15:19
Có em sống giữa cuộc đời
Để anh mơ ước khoảng trời thương yêu
Anh đâu dám nói chi nhiều
Chỉ mong những sớm, những chiều nhớ nhau!
Có em đời bớt khổ đau
Chắt chiu dành dụm những câu thơ tình
Em là ngọn nến lung linh
Giữa đêm đông lạnh hoá bình minh reo
...

04/10/2023 lúc 15:19
Lao xao cuộc sống thị thành
Ta về tìm chút ngọt lành đồng quê
Một bờ cỏ mịn chân đê
Một hồ nước lặng gió se se vờn
Mà nghe tan chảy giọt buồn
Mà nghe tím cả hoàng hôn cuối chiều
....

04/10/2023 lúc 15:19
Thì cứ thế bay đi mây trời ạ
Cho lòng ta xoay với nhịp tinh cầu
Em diễm lệ đừng nhìn ta như thế
Bỡi tại trời nào phải tại ta đâu !
...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta tồn tại trong nhau, những nghĩ suy lởm khởm
Anh đã nghĩ rằng em cũng chỉ là nông nổi
Em đã coi thường anh mỗi khi bối rối
Ta không nghĩ được gì tốt cho nhau.
...

04/10/2023 lúc 15:19
Thương cái rét Nàng Bân về muộn
Lỡ thì Mùa Xuân!
Em lần khân,
Rồi cũng cất que đan vào giỏ!
....

04/10/2023 lúc 15:19
Lẳng lơ chi rứa Mầu ơi
Để cho Thị Kính một đời hàm oan
Đời Người sao lắm trái ngang
Xô đẩy phận gái ra làm nam nhi
Cửa chùa cắt tóc quy y
...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa