Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Như gió
em bước qua nghìn mệt mỏi
bay qua chân trời mưa rũ liệt
đến với anh loã lồ bấp bênh
nhào lên trăm điệu hụt hẩng
mua lấy giá băng...
như sỏi
em lăn lóc từ đỉnh cao nhọn hoắt
trơn tuột anh
những hố bẩy đen ngòm dẫn dụ
những mộ huyệt vật nài thơ ngây
anh không làm sợi mây
đan kính...

04/10/2023 lúc 15:19
Thế là trôi mãi tháng Ba
Có gì chưa đến mà qua mất rồi.
Muộn màng không nhẽ là tôi
Nhận ra hoa gạo cháy trời chiều nay
Ngắt chùm bông bưởi trắng tay
Rưng rưng nuối tiếc những ngày đã xa...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh là một chấm buồm xa
Nhỏ như nắm được mà ra vô cùng
Anh là cỏ biếc một vùng
Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân
Anh là lãng đãng phù vân
Mãi mê với những xa gần, thấp cao...

04/10/2023 lúc 15:19
Sâu thẳm tựa như đêm
Vọng dài như nỗi nhớ
Nỗi niềm không gọi tên
Sao nghe lòng sóng vỗ
Còn đầy một vần thơ
Xếp chặt trong khoang nhớ
Đếm thời gian ngu ngơ
Mùa rơi ngoài khung cửa...

04/10/2023 lúc 15:19
Nhìn lá cọ
thấy mặt trời
chia múi
Nhìn đồi chè
toả tán lá
tươi xanh
Nhìn suối trong
thấy mặt trời
tròn hạt ngọc
long lanh...

04/10/2023 lúc 15:19
Tay săn gân
thả gầu giếng khơi
trời xanh xao động
mây trôi…
Tay mềm mại
thả gầu giếng khơi
trời xanh nổi sóng
mây bùng cơn giông…

04/10/2023 lúc 15:19
Những con đường miên man về biển
Thênh thang phố rộng, sông dài
Em tươi ròn làn da nhiệt đới
Nụ cười biển khơi...
Đà Nẵng chung chiêng đại dương
Để ta về ùa vào sóng, cát
Mê lộ xoay vần tấp nập
Thèm chát chao một chút thật lòng
Đà Nẵng trở mình về phía hừng đông
Nốt trầm ký ức
Nối ngày mai bằng quá khứ thẳm xa...

04/10/2023 lúc 15:19
Em ạ bây giờ bâng khuâng Hà Nội
Mơ gió Tây Hồ bảng lãng Ngọc Lan
Có một bàn tay dắt người qua phố
Kỷ niệm xa vời
hơi ấm vẫn râm ran...
Em ạ bây giờ anh về xa xăm
Mùa thu còn thơm cốm mới?
Nắng dần tắt và Nghi Tàm gió gọi
Quắt quay nỗi nhớ tìm về...

04/10/2023 lúc 15:19
Rồi một ngày anh không còn yêu em
Anh đi về phía ấy
Nơi không có em
Và những kỷ niệm của chúng mình
Gió vẫn hát bài ca đam mê
Gọi mùa về
Em,
Trải dài hoài niệm
Trên những trang thơ nát nhàu...

04/10/2023 lúc 15:19
Gió đưa mùa về ngõ
Phố xưa vàng heo may
Em bước trên lá cỏ
Nghe gió lùa qua tay
Anh giờ xa vời vợi
Em lặng lẽ nơi này
Mùa về tàn úa nắng
Nghe nỗi buồn khô cay...

04/10/2023 lúc 15:19
Ông là cây
đời phiêu bạt ném vào xanh lá
mỗi ngày tiếng chữ bật chồi
tí tách niềm mới lạ
không ai trùm che nổi ông
ông chẳng trùm che ai
bóng mát văn ông chim về xây tổ
ông là tô phở Hà Nội mình
quý người ăn nên sang người nấu
một bữa nhớ đời
mà bắt chước thì vô cùng khó
cái dư vị trinh nguyên nết đất...

04/10/2023 lúc 15:19
Thu Bồn
lực lưỡng sông quê phù sa bồi đắp
thời gian áo lính bạc màu
sống đến tận cùng
quyết không làm kẻ khác
viết như say
như khát
như cuồng...

04/10/2023 lúc 15:19
Bạn tưởng tượng đi
con người khi ăn,
sự khó nhọc cạ vào hàm răng
nghiền nát vất vả
con người khi uống,
sự thẳm sâu chảy qua đầu lưỡi
thấm đẫm mối lo toan, chịu đựng
Vị giác những dòng sông nuôi tâm hồn ta thạch nhũ
tiếng gõ những hang động trầm lắng hoang dã ném giấc mơ
con người trượt trên tảng xanh rêu
Bạn vẽ bằng môi mình lên những bức tranh nụ hôn...

04/10/2023 lúc 15:19
1. bắt đầu từ chồi non
Cây lớn dần lên từ đất
dưới vòm nắng mặt trời
những chiếc lá hiện sinh mầm sống...
tình yêu bắt đầu từ đó
khi con người biết gieo hạt lúa xuống đồng
người miền cao trẩy hạt ngô trên rẫy
nẩy mầm em và anh...

04/10/2023 lúc 15:19
Đã nghe tiếng chuông chiều Yên Tử
Ta chẳng có Hòang bào để mà trút bỏ
Mấy câu thơ sẽ mất, hay còn?
Nghe tiếng dế ngân nga dưới cỏ
Dưới cỏ kia thơ phú còn chăng?
Đấy là Hội tao đàn không tác giả
Ngôn ngữ không ngữ - Vĩnh hằng!
Đã nghe tiếng chuông chiều Yên Tử
Đường gập ghềnh cuối dốc bóng thấp cao
Bóng ta lướt trên hoa, trên đá...

04/10/2023 lúc 15:19
Em đã sống bình yên như tượng
Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà
Mưa hay nắng
Cứ trôi
Ngoài vỏ
Nắng hay mưa
Cứ trổ
Ngoài da
Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà
Em đã sống bình yên như tượng...

04/10/2023 lúc 15:19
Biển thấy vậy mà hóa ra đơn điệu
Cứ điệp khúc muôn đời : dữ dội, dịu êm
Hối hả hôn bờ rồi tan thành bọt trắng
Đến bạc đầu còn khờ khạo trước đau thương
Không lọc lấy chất kết tinh tình ái
Bao dung đấy rồi lật thuyền cũng đấy
Bao nước mát trăm sông dồn góp lại
Mặn đến triệu năm không gạn lấy chút ngọt lành...

04/10/2023 lúc 15:19
Sông Hương dùng dằng không phải cho mình
Mà cho bao số phận
Số phận một vương triều, một cuộc can qua
Có cả số phận một tiểu thư đài các
Huyền Trân là bậc liễu yếu đào tơ
Sao lại gánh vác trên vai bé nhỏ của mình
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa