Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Dưới trăng
người đàn bà ngồi bất động
mái tóc dài quẳng vào đêm
nhớ hay quên
gió lạnh, hồ xanh, sương trắng
thẩn thờ...
Dưới trăng
những ngón gầy lấp loáng trắng
những ngón thiếu nữ một thời óng chuốt
những ngọn thiếu phụ một thời vinh vang...

04/10/2023 lúc 15:19
Ra khỏi vỏ ướt át
Ngơ ngác
Trên bãi cỏ xanh êm
Tìm đến dòng sông
Con vịt tập bơi bì bạch.
Nó ngước mắt ngây thơ
Nhìn ngọn núi trước mặt
Xanh quá
Cao quá
Ngợp mắt!...

04/10/2023 lúc 15:19
Siêu âm biết tim không khoẻ
Vẫn co bóp đều đều không nghỉ
Chắt chiu hồng cầu nuôi tôi.
Nhớ khi mảnh bom thù xuyên qua
Thị da tôi rách nát
Tim nổi sóng bừng bừng loạn nhịp...

04/10/2023 lúc 15:19
Em hỏi anh: đất nước là gì?
Đất nước là trời xanh và cỏ thắm,
Đất nước là non cao và biển thẳm,
Là trùng điệp núi rừng, là chằng chịt những dòng sông,
Là bao la cánh đồng,
Là san sát những bản làng, phum sóc,
Là nối tiếp những miệt vườn rúc rích trái hoa và líu lo chim chóc,
Là tiếng ầu ơ trong những mái nhà,
Là ì ầm tiếng sóng khơi xa,...

04/10/2023 lúc 15:19
Căng đầy hơi thở nước non
Một chữ S mảnh thanh huyền thoại
Tổ tiên cha ông
đã lưu lại hình hài
Một chữ S vẹn nguyên và nhân ái
Tổ quốc
thẫm vào tôi
bằng bản lĩnh núi cao...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày rất dài
Bằng những phép cộng
Những trái tim cộng vào nhau
bằng phép cộng của sự cảm thông vô giới hạn
phép cộng của những cảm xúc nối kết những cảm xúc
của ánh sáng cộng vào ánh sáng
của hy vọng cộng đầy hy vọng
cộng vào nhau
chuỗi tư duy chuyển động…

04/10/2023 lúc 15:19
Nhà thơ sống ở làng nhiều hơn phố
Dáng ông gầy như một giọng hò.
Sáng dậy ông vốc bình minh rửa mặt
uống ngụm trời mai trong vắt
gắng sức làm lụng nuôi thơ
như cô Tấm ngày xưa
nuôi con cá Bống.
Giếng làng ông còn mảnh trời hy vọng
Thi sĩ múc lên những câu thơ
Thơm mùi xứ sở
Mạch nước còn trong sau lớp bụi mờ...

04/10/2023 lúc 15:19
Chúng tôi con của đất
Những loài cỏ mọc lên
Cỏ dưới chân người bước
Cỏ xanh trong mắt nhìn…
Bạn bè tôi nhiều lắm
Cỏ mật rồi cỏ gà,
Cỏ mặt trời lăn lóc
Trên khắp nẻo đường xa,
Đời chúng tôi thân thiện
Không chia khoảnh chia vùng
Ở nơi nào có đất
Là cỏ về mọc chung,
Cỏ mọc ở đầu sông
Cỏ mọc nơi cuối bãi...

04/10/2023 lúc 15:19
Chẳng đài các, chẳng kiêu sa
Em tôi mộc mạc - bông hoa của rừng
Em tôi hiền hậu quá chừng!
Mắt em: huyền ảo một vùng núi non

04/10/2023 lúc 15:19
Cánh chim Lạc mải miết phía trời nam
Đôi cánh trĩu nặng phù sa
Sóng vỗ ngàn năm trước, ngàn năm sau còn vỗ
Tiếng chim âm vang mặt trống đồng hoang sơ
Miền đất thức giấc nhô dần bên thềm đại dương đỏ
Cuộc sống nảy sinh từ bùn- những con vọp thở
Con cá dứa bơi dọc, con tôm sú bơi lùi
Tôi bơi giữa hai hàng đước chùng chình bộ rễ
chân cột chùa cổ xưa
Ngụp lặn cơn mưa mùa nước nổi
Mùi bùn thơm những dòng sông Việt ấm no...

04/10/2023 lúc 15:19
“Ngày em làm mẹ
Trên gối sẽ có vạn cánh hồng..”
Lời anh hứa như trong cổ tích
Ru hoài thời thiếu nữ mộng mơ
Giữa đêm đen- vượt cạn một mình...

04/10/2023 lúc 15:19
Bên dòng Tiêu Tương
Một chiều quê hương
Con sông cổ tích
Giọt nước màu thanh lịch
Sóng thì thào câu hát Trương Chi
Con sóng ơi hãy kể ta nghe
Đâu rồi ngày xưa lầu son gác tía
Đâu rồi Mỵ Nương Hằng Nga cung Quế
Câu hát trao nghiêng lá ngọc cành vàng...

04/10/2023 lúc 15:19
Một chiếc còi!
Một chiếc gậy trên tay
Người Nhạc Trưởng giữa ngã tư đường phố
Khói bụi
Còi xe
Nghẹt thở
Anh vẫn đứng nơi này bắt nhịp khúc giao thông
Chiếc gậy phân luồng, chỉ Tây chỉ Đông...

04/10/2023 lúc 15:19
Hoàng hôn buông cho mình con đơn lẻ
Giữa phố đầy đông đúc người qua
Con thấy nhớ, chao ôi là nhớ
Bóng quê hương trong ráng chiều tà.
Trời vào hạ, ve kêu rộn rã
Phượng nở vàng, góc phố thân quen
Còn không mẹ chùm hoa mầu trắng
Giấu khung trời kỉ niệm riêng con?
Cơn gió Lào đã về rồi mẹ nhỉ
Vẫn vô tình, vẫn nóng như xưa
Nhưng giờ đây nơi đất người xa lạ
Con thấy yêu màu nóng chỉ quê mình...

04/10/2023 lúc 15:19
Có chút gì để nhớ không anh?
Có chút gì nuối tiếc không anh?
Có chút gì bối rối không anh?
Tiễn anh đi
Một ngày không có nắng
Một ngày mưa nặng hạt bốn bề
Anh đứng đó
Mà lòng như xa thẳm
Anh đi rồi
Ta chẳng còn nhau!...

04/10/2023 lúc 15:19
Chẳng phải cây xanh đâu đó là điều kỳ diệu
Tôi choáng ngợp giữa muôn trùng lá lá...
Nước Nga vừa xanh thì tôi đã xa
Thảm cỏ tươi non
Chú quạ màu chim bồ câu
Điềm tĩnh bước như người đi dạo
Cái mỏ quệt vào buổi chiều yên tĩnh...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi nâng trên tay quả thông nhẹ thênh
Quả thông trĩu nặng nỗi đau buồn ngày trước
Những quả thông- những quả chuông
Từ cao xanh rơi rơi...

04/10/2023 lúc 15:19
Bài hát hát thời thiếu nữ
Bây giờ mới được gặp nhau !
Hàng bạch dương nghiêng trong nắng
Chiều Mạc- tư- khoa muôn màu
Tôi đang hát thầm khe khẽ
Nhớ người nhạc sĩ đã xa
Trái tim anh sâu thẳm thế
Lắng trong giai điệu mượt mà...
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa