Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Nhập cư đã ba năm
Khôn nguôi nhớ mảnh hồn làng
Dẫu khóm mới nắng hồng cánh phượng
Chén bạn chén mình ®ªm gọi ngày sang
Chú em bên phải túi thơ đầy
Láng giềng bên trái vươn Thạc sĩ
Ô hay! Ai sắp mà hay nhỉ
Văn chương nết đất gió cùng mây!...

04/10/2023 lúc 15:19
Con thuyền thúng Cửa Tùng
nửa vầng trăng
kê trên thềm sóng.
Hồn tre xanh đan hình vòm trời
tìm về biển rộng
hứng nắng ban mai
bện gió đường khơi....

04/10/2023 lúc 15:19
Ngỡ thời trai trẻ chưa xa
Vẫn nao nức thế trong ta mùa hè
Vẫn hương sen, vẫn tiếng ve
Đất trời hoà điệp khúc hè bạn ơi
Có ai chia sẽ cùng tôi
Cái màu hoa phượng đỏ ngời sau mưa
Màu hoa như đã như chưa
Màu môi bạn gái tuổi vừa biết yêu...

04/10/2023 lúc 15:19
Tình mẹ bao la biển cả
Đời con - thuyền nhỏ bập bềnh
Con qua khơi trùng sóng vỗ
Mênh mông lòng mẹ bao quanh

04/10/2023 lúc 15:19
Sân đình đã nổi trống lên
Mời anh đến với quê em hội làng
Dẫu chưa the trắng lụa vàng
Nghênh xuân vẫn cứ “dô khoan dô huầy”
Vui đi cho bõ những ngày
Bão xô lũ quét mặt mày lấm lem
Nhà xiêu ta đã dựng lên...

04/10/2023 lúc 15:19
Bất chợt mùa xuân em trẩy hội
Lũ bướm bay đầy trên ngõ khúc quanh
Lơ ngơ hoa đào bờ môi nở vội
Bất chợt bên đường một khoảng trời xanh
Bất chợt dịu dàng thiếu nữ
Dáng mai gầy nghe đất hát trăm năm
Bối rối mi xanh đóa hồng thác lũ
Bất chợt bàng hoàng tình quá xa xăm...

04/10/2023 lúc 15:19
Li li không có mắt
Tầm xuân không có tay
Lạc loài thương Mắc cỡ
níu chân ta ngày ngày
Kỷ niệm theo dấu giày
gieo hạt mầm sinh nở
có một loài hoa đỏ
rớt xuống bờ môi xinh...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày xưa mưa lạnh ít nhiều
Bình Ngô cáo với Truyện Kiều hạ sanh
Gánh thơ bán chợ trời xanh
Ít nhiều mưa lạnh vây quanh Tản Đà
Sau mưa Nguyễn Trãi tan nhà
Nguyễn Du đứt ruột, Tản Đà trắng tay...

04/10/2023 lúc 15:19
1. Ra cửa biển
Cửa biển cuối sông
Sóng vòng nước xoáy
Tàu ra khơi chạy
Chao đảo bềnh bồng
Lòng người mênh mông
Hoà cùng với sóng
Biển, người đồng vọng...

04/10/2023 lúc 15:19
Một buổi sáng mai
Anh ra đi
Nhập vào đội quân điệp điệp trùng trùng
Chưa kịp hiểu về ý nghĩa cuộc đời
Mùi thơm trên mái tóc người con gái chân quê lưu luyến
Hành quân phồng rộp đôi chân
Anh hát
VÌ NHÂN DÂN QUYÊN MÌNH
Lời hát ngất ngây
Vào từng trận đánh...

04/10/2023 lúc 15:19
Chạy ngàn nắng lửa
Bóng cười sỏi cát ngả nghiêng
Chạy chiều mưa tuôn
Vấp bóng mình trong vương miệng nước
Chạy ngày râm mát
Bóng trốn ta lặng lẽ sóng đôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Đảng ở đâu
Con hỏi thật thơ ngây!
Mẹ âu yếm
Xoa đầu con dịu ngọt:
Đảng trong mẹ trong cha
Trong bà con chòm xóm
Trong những gì tốt đẹp quanh ta…
Đảng ở trong từng trang sách giáo khoa
Trong những lời yêu thương thầy dạy
Nghĩa là Đảng ở khắp nơi
Mai lớn khôn con sẽ thấy...

04/10/2023 lúc 15:19
Buổi sinh thời xuân đến Bác làm thơ
Cả dân tộc lắng chờ nghe thơ Bác
Ngoài vườn cây sương khuya rơi lách tách
Nghe thời gian nhích lại phút giao thừa
Con bồi hồi nghe tiếng Bác đọc thơ
Lời giản dị như trái cây hạt thóc
Tiếng sâu xa nghìn năm lời non nước
Như lẽ đời, như tiếng nói nhân dân...

04/10/2023 lúc 15:19
Sự ân ái run rẩy
đang tràn lên gầy guộc khẳng khiu
Cơn mưa xanh
đã vá căng bao con đường thương tật
Nơi những chiếc lông măng của mùa xuân vừa nhú âm thầm...
Những con chim non ra ràng
há mỏ đớp trời xanh
mưng lên sự hồi sinh ẩm ướt
sự ngây ngất của âm thanh
của ban mai
của giọt sương vừa chạm đất
Nơi những mầm cây bật dậy bàng hoàng!...
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa