Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Ba mươi tám năm rồi mới trở lại đây
Chúng tôi chở theo cả những chiêm mùa bội thu thất bát
Chúng tôi mang theo cả nỗi niềm mẹ cha trước khi về với đất
Tìm các anh ở đâu? Nước mắt cạn đáy rồi

04/10/2023 lúc 15:19
Sóng nối sóng ầm ào lời chảo hỏi
đón mặt trời trong sắc nắng tinh khôi
trời Cửa Việt chia đôi bờ thương nhớ
bờ yên bình mang bàng bạc trông mong
..........

04/10/2023 lúc 15:19
Ta ngắm nhìn gian trá lọc lừa
lặng thinh nghe sự đùa nhân thế
nói một lời khoe khoang rồi đổ cho cuộc rượu
làm một việc bất nhân rồi chua chát bảo cuộc đời phải thế
........

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm loãng ra sau một ngày nắng lửa
Sững sờ tôi gặp được vầng trăng
Em nói chi, cái nóng miềm như lụa
Sông Hiếu lim dim khúc thắt bờ cong
....

04/10/2023 lúc 15:19
Một tách nước lọc
long lanh chùm giọng sơn tước
một cuốn sách mở bên buổi sáng đầy xanh

04/10/2023 lúc 15:19
Trấu là chiếc nôi của gạo
Từ khi ngậm sữa làm đòng
Trấu là tấm áo xinh xẻo
Mỏng tang, vàng tươi, dịu thơm…
.........

04/10/2023 lúc 15:19
Cuối tháng Mười ta
Khắp làng
Đi đâu cũng gặp lúa
Hạt Ngọc – Nhà – Trời
............CT

04/10/2023 lúc 15:19
Con vừa qua cầu Hiền Lương mẹ ạ
Mùa này Bến Hải thơm gió đồng
Bồ câu đậu thành hàng trên thành cầu
.......
L.A.S

04/10/2023 lúc 15:19
Người thương binh Gio Hải chiều tôi gặp
Trán vờn mây nồng say hương biển
Chiều lên cao nồng đượm
Kí ức vỡ oà trên đôi tay
.........

04/10/2023 lúc 15:19
Người bạn Cồn Tiên hái bông hoa rừng
Hương sớm quyện hương cao su ngần trắng
Màu đất đỏ bạt ngàn xanh lộng gió
Một khoảng trời trong veo.
...

04/10/2023 lúc 15:19
Thời con người định cư trên cát trắng
tôi thành làng, hiền dịu tiếng ru con...
......

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi không còn ra khơi, vẫn được gọi con thuyền
vợi nỗi buồn dạt vào tâm khảm
sóng phủ lên tuổi chiều mảnh ván .
mà ban mai tiếng biển còn xanh ...
............

04/10/2023 lúc 15:19
Chẳng đếm được bao lần
Mẹ vá cờ Tổ quốc
Cầu Hiền Lương quét hai màu sơn
Nhưng lòng mẹ không lằn ranh chia cắt.
....

04/10/2023 lúc 15:19
Ở nơi ấy
Có vì sao xa lắc
Có nỗi nhớ nhà
Theo sóng trắng tràn đêm
.........

04/10/2023 lúc 15:19
Một dãi giang sơn
Máu thịt nối ba miền
Biển uốn cong theo ôm tròn dáng mẹ
Hình chữ S
.........

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi ký họa địa hình đất nước Việt Nam ta
Nàng Tiên Cá quẫy mình bên biển biếc
“Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”()
Từ thuở năm mươi người con xuống biển theo Cha.
.......
Hiện tại
26°
Mưa
22/04
25° - 27°
Mưa
23/04
24° - 26°
Mưa
24/04
23° - 26°
Mưa