Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
theo ra Tân Sở Cần Vương
Ông cam chọn lại quê hương, đất này
kiệu vua triền đông, dốc tây
nỗi niềm kẻ ở đêm ngày ngóng trông
..........

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng tư –
trôi trên dòng Thạch Hãn
máu hòa trong nước – nở hoa
đồng đội tìm về
đáy sâu giải mã
T,,,,,,,,,,,,,
V.N

04/10/2023 lúc 15:19
Gió lay phơ phất hồn lau
tiếng chim lạc dưới thung sâu gọi bầy
trời vần vũ
ngổn ngang mây
ai đưa em đến lối này tìm anh!
...............Đ.T

04/10/2023 lúc 15:19
Từ miền xuôi em đến với rừng
Nỗi băn khoăn cuộc đời cô giáo trẻ
Đêm trở mình xa vòng tay của mẹ
Lắng lời ru trong tiếng gió đại ngàn
....

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi về gọi gió heo may
Để em bớt lạnh những ngày giêng hai
Tôi gom giọt nắng hồng tươi
Gửi lên má thắm nụ cười hây hây
.................T.........
Đ.T.T

04/10/2023 lúc 15:19
Ai lần mở cúc áo đông
Ta cứ thế mà chạm và tan vỡ…
............

04/10/2023 lúc 15:19
buồn cái chớp mắt buổi chiều
Hồ Tây lạc bóng sâm cầm bơi lẻ
tháng Tám bầu trời thâm u
mây như bầy ngựa loang xuống phố
người kéo chăn trùm qua nỗi nhớ
người kéo chăn trùm lên nỗi sợ
về trùng trùng trùng trùng
những cánh hoa mưa
rất nhiều đêm u u u oa
thanh âm làm mẫu đơn rụng lá
thanh âm thức niềm tin lạ
hồi chuông Trấn Vũ vợi buông ngón trầm
bóng nước lấp bờ giấc đông
người thành chiếc lá nằm không
nghe Hồ Tây búng mênh mông lên trời.
L.T.M

04/10/2023 lúc 15:19
Đông Hà thương em trời bớt nắng
Gió thôi đi hoang góc phố đầu mùa
Con gái Huế đến cái nhìn cũng ngọt
Mầu răng anh nỏ day dưa…
...........

04/10/2023 lúc 15:19
Đem tình yêu qua miền tính toán thiệt hơn
Em dứt áo khi tình vừa đủ ấm
Trờ mòn tình yêu, rã rời tay xiết
Sao còn tưởng mơ đến tận cùng?
Tình thật lòng không nở hoa trong lòng người trắc nết
..............
P.M.Q

04/10/2023 lúc 15:19
Đầu tháng ba giận hờn trên phố nhiều hoa một mình lặng lẽ. Trời lất phất mưa tiếng chim gù chuốc gió nhẹ se da. Phía ấy con đường mờ xa một chút xao lòng làm khách. Tay đan tay ngại ngần choáng mong manh.
................

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày ta xa nhau
Cỏ hoa vẫn hát cười
Em có khóc đâu
Mà lòng ngực nhói đau, môi mím chặt
T............HKA

04/10/2023 lúc 15:19
Đang đi trên phố nhỏ
Gặp mớ tóc đuôi gà
Xuân thì em thuở ấy
Lại quay về bâng khuâng
.............. H.K.A

04/10/2023 lúc 15:19
Sóng vỗ đồng quê lan xa, gió xanh lời cây lúa
Bác về thăm
bàn chân Người nhịp nhàng quay guồng xe đạp nước
tiếng rạt rào thức dậy ngàn xưa
..........
H.Q.P

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng tư anh này anh đi tìm em
Con đường ngày xưa anh hành quân ra trận
Anh nghiêng ngả dọc đường xanh vô tận
Cái thuở trẻ trai rộn rã đường vào
........N.T.L

04/10/2023 lúc 15:19
Các anh các chị đâu rồi?
Để rừng xưa, lá phủ bời chân mây
Tôi về thăm chiến trường đây
Vẫn còn dấu võng trên cây rối bời
.............

04/10/2023 lúc 15:19
vượt nghìn dặm trùng dương
mang cái tên chung về đây thấm mệt
chúng tôi
.............V.V.L

04/10/2023 lúc 15:19
Lại đứng phỗng dưới cổng làng
Lại thấy gạch lầm rầm mùa lửa đốt
...........
T.C
Hiện tại
26°
Mưa
16/04
25° - 27°
Mưa
17/04
24° - 26°
Mưa
18/04
23° - 26°
Mưa