Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Mua em má lúm đồng tiền
Mua đôi mắt đẹp dịu hiền dễ thương
.....

04/10/2023 lúc 15:19
,,,...
CẬP BẾN MÙA XUÂN
Suốt năm ngược xuôi biển vắng
Con tàu anh dưới nắng hạ cháy nồng
Chạm tiết thu vầng trăng hiển hiện
Gặp mùa đông sóng gió bão giông
.......

04/10/2023 lúc 15:19
Chỉ có cái bóng âm thầm
trong căn phòng nhỏ bé
Ngọn nến cháy hết mình lặng lẽ lắt lay
Những giọt nến chảy tràn
ấm nóng bàn tay
...

04/10/2023 lúc 15:19
Sương thu rơi khe khẽ
Xao xác lá vàng bay
Thời gian không chờ đợi
Vô tình qua mỗi ngày
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Từ thuở mẹ theo cha về ở phố
Mỗi lần xuân mỗi thao thức quê xa
Bếp lửa khuya thắp đường răn đuôi mắt
Chín chìu mái phố đứng chơ vơ
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng giêng vào ta, gió lộng trăng ngà đồng xanh sương trắng.
Cúc áo nở bông bèo vẫn trên sông mẹ ta lưng còng gậy cong tay nải,
này người em gái mà mắt thị thành mà áo phong phanh ngó sen ngơ ngác.
....

04/10/2023 lúc 15:19
người đàn ông giết mình bằng thời gian
bằng những hạt hồng cầu mê ngủ
bằng những con chữ U chạy nhanh như gió
úp ngược chiều trái tim
....

04/10/2023 lúc 15:19
Thao thức trước bình minh
Gió và sóng ngoài kia gào thét
Nhớ ai… xoắn từng khúc ruột
....

04/10/2023 lúc 15:19
Đời người bằng nước mắt người rời
Cúi xuống sông soi mặt mình biến dạng
Nhìn trời – mây đen vần vũ
Giông bão ơi tan tác cuộc đời
....

04/10/2023 lúc 15:19
Dáng mẹ đổ
xuống
vai chiều
chạng vạng
Con đường dài
hớt hải nét
hanh hao
..............

04/10/2023 lúc 15:19
“Ru hời ru hỡi là ru…”
Lời bà ngày xưa, lời mẹ bây giờ
Dòng sông xanh ngàn đời trôi thao thiết
Bản giáo huấn đạo lý làm người,
Ý đẹp lời hay các bậc hiền triết…
Cánh đồng ca dao phồn thực mùa màng
...........
V.T

04/10/2023 lúc 15:19
Dụi dàng đôi mắt mẹ
Răn lỗi lầm của con
Khẽ khàng bàn tay mẹ
Nâng bước con lớn khôn
...........

04/10/2023 lúc 15:19
Không rõ đấy là ai
Chỉ thấy
Chìm dưới cái bóng
Từng giọt mưa
Nghe nặng hơn những giọt mưa
........

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm thừa đêm
Ngày lại dư ngày
Xoay tứ phía
Chạm toàn trống rỗng
..........

04/10/2023 lúc 15:19
Mặt trời leo đỉnh núi
Hoa nắng từng ngụm rơi
Màn đêm dần bao phủ
Thế gian thả giấc dài.

04/10/2023 lúc 15:19
Sấm chớp mây đen lòng ảm đạm
Mưa càng nặng hạt gió càng thêm
Bỗng sau cơn xoáy trời quang đãng
Cảnh vật chia nhau những đóa vàng.
T.T.P.L
Hiện tại
26°
Mưa
16/04
25° - 27°
Mưa
17/04
24° - 26°
Mưa
18/04
23° - 26°
Mưa