Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Nửa đêm về nhà bạn
Đất thâm tình Ngãi Giao
Một Bá Nhơn biệt phủ
Hồn quê đưa lên cao
...

04/10/2023 lúc 15:19
Người về biền biệt nơi đâu
Đường kim múi chỉ từ lâu bạc màu.
Khăn xưa cha đội trên đầu
Thương bàn tay mẹ ngồi khâu bên chồng.

04/10/2023 lúc 15:19
Cầu Tràng Tiền cài trong giấc mơ
Sông Hương chảy giữa đôi bờ hoa cỏ
Núi Ngự Bình khoác làn mây mỏng
Huế - giấc mơ đổ bóng
Thành núi sông và những đền đài
...

04/10/2023 lúc 15:19
Thôi xin từ tạ một người
Đã ca hát, đã khóc cười cùng ta
Thôi xin từ tạ một đời
Đã cay đắng, đã ngọt bùi, đã chia...

04/10/2023 lúc 15:19
Không thương thì thôi làm răng anh ghét được
Tội tình chi mà trốn cả mùa đông
Anh cũng hiểt từ khi cơn bão rớt
Dội xuống lòng tím ngắt bởi cơn giông
...

04/10/2023 lúc 15:19
Chợt cuốn ta vào tơ non giọng hát
Dòng lũ em thu lăng lắc chảy về
Ta đắm chìm tận đáy sâu ghềnh thác
Rồi bồng bềnh trôi ngược tuổi xa
...

04/10/2023 lúc 15:19
Qua mùa đông buốt giá
Xuân đến ấm nắng vàng
Để xuân thêm hương sắc
Tết trồng cây rộn ràng
...

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm nghiêng mộng đẹp qua người
Rót vào giấc ngủ nụ cười trăm năm
Bao ngày thi tứ trầm ngâm
Tràn qua em dễ mấy lần lao đao!
...

04/10/2023 lúc 15:19
Rét mùa đông tím tái bầu trời
Mảnh sân nhỏ, lá bàng buồn rơi rụng
Em cứ ngỡ đông dài vô tận
Bỗng điện thoại reo
Anh gọi xuân về

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đi
Bóng nhớ rơi đầy
Vườn xưa thui thủi tay gầy mẹ nhen
Biết là xa cách chưa quen
Từng đêm mẹ hát ru miền bão giông
...

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm chia tay
Anh ra miền biển bão
Em đi về phía nghiêng chiều
Hoàng hôn thẫm nhuộm trời xưa chín mọng
Xuân đã về thắp cháy mùa yêu
....

04/10/2023 lúc 15:19
Năm hàng dọc - những mộ bia đứng thẳng
Một hàng ngang - kia lau trắng cuối trời
Ba mươi năm! Nay điểm danh lần nữa
Những đứa - những thằng biền biệt xa quê!
...

04/10/2023 lúc 15:19
Con vào lăng viếng Bác
Người nằm kia như vừa chợp mắt thôi
Gần gũi quá mà mênh mông quá
Một hào quang diệu huyền
Như hiện thân cuộc đời, lịch sử
...

04/10/2023 lúc 15:19
Thoáng chốc thời gian nợ đời vay
Tuổi tác hề chi biết bao ngày
...

04/10/2023 lúc 15:19
Cây đa cùng với giếng làng
Quê hương nguồn cội - hành trang cuộc đời
Giếng làng ơi! Giếng làng ơi!
Trong tôi lắng tiếng
gàu rơi ...
giếng làng

04/10/2023 lúc 15:19
Giao thừa chờ đón xuân sang
Buồn vui bao mối ngổn ngang trong lòng
Có gì như nhớ, như mong?
...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa