Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Rủ nhau lên bản mà chơi
Mà nghiêng câu hát lý lơi đêm tình
Sơn nữ ơi! Ta đi tìm
Đằm trong mắt suối cái nhìn lúng la
Bập bùng ngọn lửa kiêu sa
Ngực trần phô với núng na nói cười
Từng đôi, bên suối từng đôi…
chén yêu say khướt quãng trời tình nhân
Phập phồng đồi núi trăng ngân
Chung chiêng trắng một đêm xanh...

04/10/2023 lúc 15:19
Cánh lục bình
bập bềnh sông tìm về biển
nhặt từng hạt phù sa
tự nở hoa màu tím.
Con người hái làm rau
đặt lên đĩa
gắp mùi hương phiêu lãng.
Mang theo chút bình yên
trên con sóng êm đềm
dù bão dông dập vùi thân phận...

04/10/2023 lúc 15:19
Cây chiết cành
đầu thai từ mũi dao len vào lớp vỏ
đâu chỉ băng bó vết thương.
Chưa quên đau đớn
đường cưa xén ngọt đọan đời
cây chiết cành ứa lời ly biệt.
Cành lên ngôi cây
không mường tượng nổi
nứt vỏ hạt chồi non chào đời....

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày Mẹ sinh con ra
Cha đang ngoài mặt trận
Người lính đi giữ yên nước yên nhà
Con lớn lên trong tảo tần đời Mẹ
Khi con khóc trong đêm dài Mẹ thức
Mái nhà tranh giọt mưa ướt góc hè
Giọt lạnh Mẹ để trong lòng
Giọt ấm nồng Mẹ cho con thơm thảo...

04/10/2023 lúc 15:19
Đã từ lâu hò hẹn
Chiều nay, tay em trong tay tôi
Lách hơi đá núi, lách rừng mù sương
Men theo dấu chân;
Men theo truyền thuyết;
Len vào cồng chiêng;
Len vào tiền sử của người mở đất:
Người K’Ho trên vùng sương mù ĐạLạch
Men theo…, len theo…
Dốc cao hổn hển
Tim em bên tim tôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Dĩ vãng cuốn trôi tuổi thơ đâu mất
Trút lá chờ xuân cây đứng u hoài
Em trút áo xưa hết vừa xuân nữ
Tóc trút ngoan hiền cho lả hồn ai
Anh về phương em từ thưa đến nhặt
Lối nhớ mòn rêu nhường bước âm thầm
Đuổi cho em vẻ thu buồn hiu hắt
Khuyết trăng nghiêng dấu hỏi ước xa xăm...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh thả tình em trôi qua miệng thế
Chừ biết lấy gì bảo hiểm cho yêu?
Anh hoá ngục em đoạ đày xuân sắc...
Em có tiếc mình được bảo hiểm quá phiêu
Nhưng cao xanh thả tiết trinh trăng rạng
Bờm gió lỏng cương khai phóng xuân tình
Ta vùi kiếp vào cỏ, sương lãng đãng
Tạo vật ngoan hiền không bất trắc đâu em! ...

04/10/2023 lúc 15:19
Bùi ngùi chiều tóc ướt chưa hong
Âm ấm nhớ tay mềm nắm chặt
Chợ chân cầu buồn vui gương mặt
Không gặp người-mình đợi phiên sau
Chợ tan rồi lại nhớ nhau lâu
Em mướt tóc ngực nêm màu áo
Mắt lúng liếng, lúm duyên ngầm hư ảo
Nghiêng theo chiều nón lá sương rơi
Em phổng phao con gái vườn đồi
Da mịn màng phù sa đồng đất
Lá me rụng chua lòng được mất...

04/10/2023 lúc 15:19
Lên Cùa còn nhớ chợ Phiên
Ngươi ơi ngoái lại một miền cỏ thơm
Đèo Cùa nắng dọi mưa trơn
Sim mua như những môi hôn của rừng
Một mùa bông tím rưng rưng
Ngàn lau lách trắng ngập ngừng bóng mây
Dừng chân thở gió mà say
Ngỡ ngàng vuột khỏi tầm tay chín muồi...

04/10/2023 lúc 15:19
Thiên nhiên xây hộ vách tường núi
Gái đẹp vùng quê khéo chổ bì
Đá dát, nước ngọt, không khí ngọt
Xanh xa hàng choái tiếng chim chào...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh chạm tới tận cùng
Giữa vỡ diễn cuộc đời
Những vui - buồn, sướng - khổ
Mặc cảnh đời chen lấn
Đôi chân trần anh đi
Hạnh phúc đến quá nhanh
Rồi cứ xa tít tắp
Nổi đau dài buộc chặt
Níu khổ cả vần thơ
Anh gượng đứng, gượng cười...

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa thu trong nắng dịu dàng
Em về phố nhỏ ngồi đan tiếng cười
Xin đừng khóc nữa mưa ơi!
Kẻo đau lá rụng cuối trời ngại bay
Em về chạm gió heo may
Rát niềm yêu giữ trong tay đợi chờ
Mùa thu nhẹ gót tan mơ
Em lùa gió mỏng khép hờ áo xanh...

04/10/2023 lúc 15:19
Hạt sầu chơi vơi
Gieo vào quãng tối
Vạc về bối rối
Vướng câu rã rời
Dế than nỉ nôi
Thời son bạc úa
Rũ nhàu vạt lụa
Trăng khóc già nua...

04/10/2023 lúc 15:19
Về đi em - rau dưa xứ sở
Nước quê ta trong vắt, tuổi thơ
Chiếc cầu ao - dặt dìu nỗi nhớ
Rụng hương cau tìm tóc thẫn thờ
Thương mái trầu rũ mềm than thở
Nước hoa đêm- bồ kết nhạt nhòa
Bông cải trổ ngồng hăng mái lá
Tiếng ca buồn- vọng chốn trầm kha...

04/10/2023 lúc 15:19
Đến cả đêm sông cũng không lặng yên.
Rần rật bên này đoàn quân vào trận
Bên kia súng vẫn gầm lên
Đêm nén vồng cong mặt nước
Những chiếc bè cây chuối chở đầy người
Những người gọi tên mà không thấy mặt
Thấy tiếng thưa mà chẳng biết ai
Xuống bè
Dù trước hay sau, gọi chung là lính
...

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Ba xin gửi thành hoa
Tặng anh chiến sĩ nơi xa biên phòng
Hoa này, mở mở, phong phong
Là tình, là nghĩa, là tình Nước Non.
Nước là sông, biển, đại dương
...

04/10/2023 lúc 15:19
Nặng gánh hai đầu đất nước
Kiên cường trung dũng hy sinh
Mầm xanh vươn từ rào gai máu lửa
Thẳng lưng đạp đất đội trời
...

04/10/2023 lúc 15:19
Mỗi sớm mai trong ngắm mặt trời hồng
Thấy yêu thêm dòng giống Tiên Rồng.
Thương dải Trường Sơn mờ xa hùng vĩ
Đang oằn lưng gồng gánh những dòng sông
...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa