Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa của lá những ngày mưa giăng mắc,
Mùa của gió những heo may se thắt,
Mùa của ngày những lặng yên thoáng chốc,
Xuân sang!
Niềm hoan ca ùa vào bàn tay hái
Men hương nồng về sưởi ấm hương xa
Nghe rất lạ cung trầm xuân vừa chín
Lá vỡ òa những dấu ái…

04/10/2023 lúc 15:19
Ra phố, nụ cười theo mang
Ngày xuân đong đầy vạt áo
Như chiếc lá qua mùa gió
Bàn tay bồng bềnh lao xao.
Ra phố vui tà áo mới
Đón câu thơ vào tháng giêng
Bờ vai nghiêng chao hạt nắng
Lòng như mây trắng ngoan hiền...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngọn bút nào vung giữa trời xanh
Phẩy nét tháp Poklongarai tráng lệ
Hội Kate trống rung, quạt múa
Âm điệu Chăm mê hoặc cả nữ thần?
Cỏ lông chông mơn man ngực cát
Cà Ná, Vĩnh Hy… du khách tắm rộn ràng
Ai nướng biển dậy thơm dọc bãi
Con sóng xa xô mòn đá ghềnh hoang.
Vịn gió lên cầu Mống, sông Dinh
Nghe thì thầm lời nho căng chùm quả ngọt
Tiềm năng cát dưới mịn màng lãng mạn
Rượu vang nho say loạng choạng lối chiều...

04/10/2023 lúc 15:19
Quán góc phố cuối tuần
Cùng khuấy tan sầu muộn
Hương ba zan nồng đượm
Thơm từng nốt nhạc êm

04/10/2023 lúc 15:19
Lên Sa Mù sáng nay
Mây loãng như hơi nước
Cây chìm trong màu mây
Sa Mù xa , lặng ngắt
Còn ai nhớ năm xưa
Mà tìm đường về lại
Ngày chúng mình đi qua
Vào Khe Sanh đánh giặc
Quân đi rách màn đêm
Tan cả sương cả gió ...

04/10/2023 lúc 15:19
Cồn Cỏ ơi, Cồn Cỏ!
Tôi cứ nghĩ về anh
Một chấm nhỏ xa xanh
Giữa bốn bề sóng vỗ…
Có phải chăng thuở ấy
Anh là một chiến binh
Thương đất nước điêu linh
Bị quân thù giày xéo
Anh đã từng cầm giáo
Anh đã từng cầm gươm...

04/10/2023 lúc 15:19
Em cho tôi túi táo giòn
Tôi đi giữ đảo em còn ngây thơ
Tôi đi ngày ấy nào ngờ
Cái cô be bé vẫn chờ đợi tôi
“Cái cô be bé lớn rồi
Tối đèn, tắt lửa sang chơi nhà mình
Chuyện làng, chuyện xóm linh tinh
Mẹ nghe nó cứ vô tình nhắc con …
Trường Sa trời nước xanh rờn
Trường Sa cây cỏ thơm hơn mọi ngày...

04/10/2023 lúc 15:19
Đất nước mình nhân hậu xiết bao
Ông bà dạy cháu con bằng những câu chuyện cổ
Tần tảo nắng mưa khơi ca dao, tục ngữ
Quả ngọt cho con mẹ dặn nhớ người trồng
Đất nước mình tên tuổi những dòng sông
Những ngọn núi, cánh đồng đã thành truyền thuyết
Bạt núi, khai mương, dựng làng, lập ấp
Ngày tháng từng trang lấp lánh tự hào...

04/10/2023 lúc 15:19
Nơi đây thầy Nguyễn Tất Thành
Một thời sáng chiều đến lớp
Phận làm trai - phận người dân mất nước
Bài dạy của Người khắc khoải biết bao nhiêu
Có lẽ ngày Người bước chân ra đi
Trường Dục Thanh bồi hồi đưa tiễn
Học trò thương thầy rưng rưng nước mắt
Một chữ cũng thầy nghĩa trọng núi sông...

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa xuân đẹp nhất đất trời
Đảng ta đẹp nhất trong lòng người Việt Nam
Hoa Đào đỏ, hoa Mai vàng
Màu cờ Tổ quốc Việt Nam rạng ngời
Mừng xuân, mừng Đảng ra đời
Tám tư năm vẫn ngời ngời sắc xuân
Một lòng vì Nước, vì Dân
Đảng là cuộc sống mùa xuân lòng người...

04/10/2023 lúc 15:19
Gió rơi
Mẻ tiếng chuông chùa
Vùng vằng
Khoảnh khắc giao mùa.
Gãy đôi
Tháng Giêng bên lở bên bồi
Xuân chín mọng
Khỏa bờ môi ướt mềm...

04/10/2023 lúc 15:19
Môt dòng sông một cánh đồng
Một bầu trời rộng ánh hồng bừng tươi
Dấu trong ánh mắt nụ cười
Xuân em mười tám môi ngời ngợi thơm
Lả lơi sóng lúa dập dờn
Đời quê trẫy hội từng cơn gió lùa
Tìm ngần sắc lụa hoa mua
Trắng trong màu áo như vừa lên hương
Duyên tình chi mãi vấn vương...

04/10/2023 lúc 15:19
Trong giấc mơ anh
Em không về nữa…
Thu mong manh thôi chờ bên cửa
Em mang cả trời thu đi đâu…
Lá phong đỏ ôm tròn cuộc bể dâu
Và ngày vừa đi cũng cỗ xe tam mã…
Khi anh khóc giữa tay người xa lạ
Anh sẽ ân hận vô cùng…
Anh sẽ hét lên giữa chốn thinh không
Rằng cần có em hơn bao giờ hết
Rằng anh sẽ đi đến tận cùng cái chết
để tìm em…

04/10/2023 lúc 15:19
Bây giờ còn gì để nói
Khi bên ngoài úp cánh mùa xuân
Ta tưởng người đi không bến đợi
Nên chẳng còn chi như mọi lần.
Ta cũng gặp cô em bé nhỏ
Hai năm hoài bướm trắng cũng thành xanh
“Mây” buồn nhớ xuôi chân về đỉnh núi
Gió còn thương nên vấn víu cây cành!...

04/10/2023 lúc 15:19
Mặt phải ngửa lên trời
Đón muôn ngàn tia nắng
Mặt trái úp xuống đất
Dấu tủi hờn vào trong…
Mặt phải tắm ánh trăng
Hứng giọt sương lóng lánh
Mặt trái đêm đen lạnh
Buồn nỗi buồn ngàn năm...

04/10/2023 lúc 15:19
Sáng nay ra chợ Đông Hà
Vẫn còn giá rét nắng pha ráng hồng
Trời xanh chim én múa rồng
Phố phường vào hội đón mừng xuân sang
Chen chân chọn đóa cúc vàng
Qua nhiều dãy phố gian hàng bán hoa
Ngỡ ngàng bão lũ vừa qua...

04/10/2023 lúc 15:19
Vắng anh, em chẳng nhớ mùa
Phòng cô quạnh, ngọn gió lùa lạnh tanh
Chạm vào nắng gặp mong manh
Vịn sương khói sợ gặp anh
Với sầu!
Níu hoa cỏ, nhói tim đau
Gặp sa mạc trắng một màu...
Hiện tại
26°
Mưa
24/04
25° - 27°
Mưa
25/04
24° - 26°
Mưa
26/04
23° - 26°
Mưa