19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Đảng ở làng, trăng mọc tự chân tre,
Sớm hôm cánh cò chấp chới
Trâu sắt thay trâu đen vào vụ mới,
Rạ rơm, cám gạo... thơm nồng...

04/10/2023 lúc 15:19
Dẫu trên vai có “vòng nhật nguyệt”
Chẳng thể nào làm năm tháng dừng chân
Đời đã đi qua bao thác bao ghềnh
Lại trở về nơi cát bụi...

04/10/2023 lúc 15:19
Bờ sông cũ gió đêm ngồi
Chờ cho móng trụ bắc mời ta qua
Ta mang lễ đến Đông Hà
Không xin chi. Chỉ dần dà bước đi...

04/10/2023 lúc 15:19
Rồi nhớ lại cuộc trần gian
Nắng mưa vò nhúng đa đoan phận người
Bụi ngoài vạt cỏ cút cui
Vụn rời cát có lấp vùi theo ta...

04/10/2023 lúc 15:19
I
Những chiều hè biên giới
còn trong tôi, các bạn của tôi.
Ánh chiều mát rượi bờ vai
ngả nghiêng lùm cỏ...

04/10/2023 lúc 15:19
Hoa dạ lan hương đã nở rồi
Làn hương huyền diệu quyện bao lời
Với đất trời với người yêu quý
Với lòng trinh nữ với hồn tôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Biết là chẳng thể tìm đâu
Cái thời con gái… qua cầu gió bay
Biết là sẽ chẳng gặp may
Trong vòng vũ điệu cuồng say cuộc đời
Dẫu ra đến được ngàn khơi
Hào quang một thoáng… chơi vơi nỗi buồn
Biết là gặm nhấm ưu phiền

04/10/2023 lúc 15:19
Đôi khi thấy lòng hoang lạnh
Lang thang không có nẻo dừng
Gõ cửa người không muốn gặp
Để rồi cũng thể người dưng!

04/10/2023 lúc 15:19
Có chuyến tàu chợ xui tôi bên em
bên những câu thơ bên lúm đồng tiền
bên người mua bán lên xuống ga xép
con tàu nhọc nhằn níu vào thời gian...

04/10/2023 lúc 15:19
Và em lại làm thơ
những bài thơ không bao giờ thôi chắp vá
bài thơ như chiếc áo
giăng lên trời từ độ mùa xuân...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi hỏi: Cây ơi
Rễ người sâu lắm
Gánh rơm thì nặng
Gánh đá thì mềm
.........

04/10/2023 lúc 15:19
Quê em ở một bên đồng bên núi
Gió Trường Sơn theo tàu hụ rộn ràng
Ai chẳng biết sông khi đầy khi cạn
Sao suốt đời cứ gọi mãi…Sa Lung!
.........

04/10/2023 lúc 15:19
Từng mảnh đá nhẵn mòn gió nắng
Kết chặt nhau vệt năm tháng tuôn trào
Lịch sử gọi đường Sa Trầm nguyên bản
Ai đặt chân lên lớp bụi gian lao...

04/10/2023 lúc 15:19
Dẫu là tên cỏ, tên hoa
Thì tên của Mẹ - có mà như không
Về làm dâu – đội tên chồng
Sinh con lại “mượn” tên con suốt đời

04/10/2023 lúc 15:19
ánh sáng của một ngày sắp tắt
nhảy dựng lên trong anh từng vệt mơ hồ
cái màu đỏ lạ kỳ loang ra như máu...

04/10/2023 lúc 15:19
Mạ ơi, con nhớ thời Quảng Trị
Lửa căm thù đỏ rực một dòng sông
Quê miềng nghèo mà lắm chiến công
Nên cả nước gọi đây là Đất Thánh…

04/10/2023 lúc 15:19
Vẫn biết rằng tình ái
Trong mơ đẹp hơn nhiều
Trễ tràng trong đời thực
Tôi gặp người tôi yêu
Thế rồi mơ trong say
Thế rồi buồn trong mắt
Thế rồi điên trong mơ
Từng buổi chiều náo nức!
...........

04/10/2023 lúc 15:19
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật, bước trèo – uổng công
Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa