19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đồng nghĩa
Với ngày đời tất bật
Xin tìm tôi
Nơi có tán cây buông
Tôi đồng nghĩa
Chiếc lá xanh dầu dãi
Lấm láp bão dông, lóng lánh sương chiều

04/10/2023 lúc 15:19
Những người đàn bà đầu tiên tôi gặp
Những người khổng lồ da ngăm đen, vú nóng
Mắt mỏi mòn xa như sao buồn.

04/10/2023 lúc 15:19
Bỗng nhiên thương từng chiếc lá
Lặng im dưới đất úa tàn
Heo may khiến lòng buốt giá
Ta ngồi nhớ tháng nhớ năm

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng chạp đi vào ngõ lá non
Tơ trời quấn quýt hai hàng xoan
Mỗi bình minh dậy rung rinh nắng
Mẹ già nghe ngóng bước chân con.

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm giao thừa ở núi
Lặng lẽ bước xuân về
Không rộn ràng pháo nổ
Chẳng rực rỡ mai khoe.

04/10/2023 lúc 15:19
Tuổi quê hương từ mùa thu dựng nước
Đất với người đang độ trẻ trung
Hạt nắng Ba Đình trong ngôi sao Tổ Quốc
Đã thành bông trĩu hạt chín vàng...

04/10/2023 lúc 15:19
Ở quê tôi có con đường Nam Bộ
Nối hai dòng Hồ Xá - Sa Lung
Con đường ngắn chỉ vài ba cây số
Mà người đi cứ ngỡ đến vô cùng...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngoài kia, sông ấy là tôi đấy
Cái im mai phủ dáng tôi nằm
Xin hất ngược bóng trời đen láy
Lên non Hồng nắng nhạt ngờ trăng...

04/10/2023 lúc 15:19
Chỉ là cây thông có độc
Bên đồi nắng gió quạnh hiu
Chỉ còn một mùa hoa nở
Trái vàng rụng nữa mùa trăng...

04/10/2023 lúc 15:19
Thi nhân nằm dưới đất sâu
Nhúm xương chắc chẳng còn đâu đến giờ
Gia tài chỉ mấy vần thơ
Nắng sương không nhạt, gió mưa không nhòa
Sông thành đồng bãi, cửa nhà
...........

04/10/2023 lúc 15:19
Mai ngày anh cùng em qua cầu La La
Nghe con suối ngân cao khúc hát
Về một thời đạn bom băm nát
Về một thời hạnh phúc dựng xây
.........

04/10/2023 lúc 15:19
Vồng cải đơm bông
Chiều sang chớm gió
Mẹ đi lấy chồng…
........

04/10/2023 lúc 15:19
Có thể là tình yêu…
Tình cờ…
hay ngẫu hứng…
Họ làm thơ.
Về một điều ám ảnh những giấc mơ
Những nỗi đau đa mang khó lòng ai chia xẻ
..........

04/10/2023 lúc 15:19
Chẳng thể làm cánh võng ru anh
giấc ngủ bình yên
sau ngày mỏi mệt
Thơ em chao giữa hai miền hư thực
Cơn mơ lành cũng hóa chênh vênh

04/10/2023 lúc 15:19
Giới hạn nào cho em
Khi tình yêu phơi phới
Có bao nhiêu bến đợi
Thuyền em về nơi đâu...

04/10/2023 lúc 15:19
Hái quả trong vườn mẹ nhớ những con xa
Năm cũ hết vẫn không về ăn tết
Để lặng lẽ bên nhành đào ngọn lửa
Bánh chưng xanh mẹ nấu đợi cơn về...

04/10/2023 lúc 15:19
Cỏ xanh xanh lút như rừng
Chạy theo con chữ qua từng cửa xuân
Mắt chiều nghiêng nắng bâng khuâng
Nỗi mùa biếc nhú bàn chân ngỡ ngàng...

04/10/2023 lúc 15:19
Tạm biệt nỗi buồn năm cũ
Ta đi ra khỏi mùa đông
Ta đi qua mùa bão lũ
Qua cơn đại nạn… nhói lòng!...
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa