19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Ước gì sông rộng tày gang
Mênh mang ngọn nắng Hiền Lương câu hò
Ai ru con hát dưới đò
Hay em phơi lúa bên bờ gọi ai...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều Cửa Tùng thơm nức mùi cá
Hoàng hôn nhuộm tím buổi chợ tàn
Em cười nón lá che nửa mặt
Nửa mặt lộ thiên lúm đồng tiền...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi nằm nghe côn trùng rỉ rả
Chợt một tiếng thở dài não ruột xé màn đêm
Ôi! Tiếng thở dài trong đêm
Buồn như lời giã biệt
Não nề như nỗi tiếc thương

04/10/2023 lúc 15:19
Hạnh phúc được làm vợ
Hạnh phúc được làm người tự do
Hai trạng thái ấy cái nào hơn cái nào?

04/10/2023 lúc 15:19
Cái thời mười sáu tuổi
Ta làm cô thanh niên xung phong
Ngực trái cau
Bắp chân thuôn thuỗn
Những khe rêu rừng núi dậy thì theo

04/10/2023 lúc 15:19
Tặng những chiến sĩ hoà bình Mỹ
Từng tham gia chiến tranh Việt Nam
I
Ở Việt Nam về, người lính Mỹ sinh ra quái thai
Cuốn phim ký ức hiện về như chớp sáng:
- Máy bay rải chất độc màu da cam
Người du kích bắn máy bay rơi
Lính Mỹ giết người du kích đó

04/10/2023 lúc 15:19
Ban ngày chiếc lá màu xanh
bóng đêm nhuộm chiếc là thành màu đen
ô kìa đột ngột trăng lên
trăng, trời, trăng láng bạc trên lá rừng

04/10/2023 lúc 15:19
Năm xưa tôi đến mùa mai nở
Thiếu nữ thanh xuân hái hoa xuân
Tặng tôi một nhánh gieo nhung nhớ
Trận mạc xa dần theo dấu chân.

04/10/2023 lúc 15:19
Anh dựa vào cái gì?
Dựa vào không khí
Anh ngồi trên ghế?
Tôi đi giữa đời

04/10/2023 lúc 15:19
Hồi còn con gái tóc ngang vai
Tay ươm cây bí tuổi xuân dài
Đêm qua đọc lại bài thơ cũ
Chị thấy hoa vàng trong mắt ai …

04/10/2023 lúc 15:19
Ta ngồi lại với đêm sâu
Còn em thay áo làm dâu với người
Vô tình một phiến tình rơi
Ta đau suốt một đời người như mơ
Chiều chiều tưới rượu lên thơ
Xênh xang hồn lạc cuối bờ tiêu tao
Này chim xưa ở phường nào?
Mà nghe cánh vỗ chiêm bao thật buồn

04/10/2023 lúc 15:19
Nhận nhát dao sống lưng
Trước khi vào lò quay
Con heo đất hồi sinh
Qua tay người thợ gốm
Tuổi thơ tôi nuôi tháng nuôi ngày
Nuôi ước mơ xanh những giấc mơ
Mai ngày vai mẹ đỡ oằn lưng…

04/10/2023 lúc 15:19
Chi bộ ấy có bao nhiêu người
Ngày chúng tôi về, chỉ còn một người sống sót
Ấy là người cầm đèn đi trước
Đưa chúng tôi vào địa đạo Vĩnh Linh
Chân chúng tôi đi trên mặt đất chưa quen
Cứ tưởng vỏ địa cầu nơi nào cũng đặc
Xuống đây rồi mới hay hành tinh bị móp:
Địa đạo Vĩnh Mốc ba cây số chiều dài…

04/10/2023 lúc 15:19
Không hài cốt, chỉ tiểu sành với đất
Phủ dưới nắp tiểu một vuông vải cờ
Mộ bia xếp theo đội hình của lính
Nửa thế kỷ làng qua hai cuộc chiến
Tiếp bước nhau giữ nước cho làng
Bao hài cốt đã tan thành cát bụi
Nối tên nhau nằm cùng nghĩa trang

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm ấy xa rồi, xa lắm lắm
Trời khuya trăng lạt, lạnh sương trăng
Tôi bước thầm đi trong lắng lặng
Tứ bề lau trắng, trắng như tang
Ấy là đêm ấy thời trai lính
Tôi giữa đoàn quân cặm cụi vô
Đại ngàn bom dập toang hoang chết
Sót lại đồi lau - lau trắng khô

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng lên đứng bóng trưa rồi
Hàng chưa vơi gánh đứng ngồi không yên
Đồng tiền một lúm làm duyên
Áo em ướt cả đôi bên vạt rồi
Chợ đông tìm em đứt hơi

04/10/2023 lúc 15:19
Đông Hà, nơi tôi chưa gửi lại
Mà đã dám viết cho Đông Hà
Hình như tôi sắp thành vụng dại
Khi xin em địa chỉ số nhà

04/10/2023 lúc 15:19
Thảo nguyên ơi… Thảo nguyên…
Nơi anh đi cùng em
Giữa những chiều mênh mông hoa cỏ
Giữa những chiều biếc xanh ngọn gió
Màu hoa mua tím lặng trong chiều
Đôi bướm vàng, bướm trắng giỡn đùa nhau
Dệt giữa trời xanh hoa nắng
Anh nói bắt cho em bướm trắng...
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa