Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thơ

Vòm xanh; Bắt chước ca dao

04/10/2023 lúc 15:19

Nắng như lửa táp mặt người
Đất khô rang, tiếng nói cười khô rang
Đầu trần đi dưới chói chang
Ước chi có được một hàng xanh che

Tâm sự người cha; Qua cửa sổ máy bay

04/10/2023 lúc 15:19

Tặng anh Nguyễn Đình Khoa-Anh hùng LLVTND
Ngày xuân vui cha kể với con
Về tháng năm dài cha đi đánh giặc
Chiến trường phía Nam chiến trường phía Bắc
Những cánh bay không biết mỏi bao giờ.

Mẫu Sơn

04/10/2023 lúc 15:19

Chừng có ai rủ khẽ                                              
Đưa trời vào đêm hôm                                        
Mẹ núi ngồi lặng lẽ                                             
         Quanh mình đàn núi con

Xem chèo Mẹ Đốp

04/10/2023 lúc 15:19

                                       Chẳng lẽ em mong là mẹ Đốp
                                        Kéo dân làng trở lại kiếp đi rao.
                                        Và dao thớt bưng mâm trải chiếu,
                                        Cho lũ quan vênh vênh mặt cường hào

Ẩn ức

04/10/2023 lúc 15:19

                                       Tôi say lấp chiều lỗi hẹn
                                        Có như không là gió là lời
                                        Đêm cất vó tang bồng tơ nhện
                                        Đom đóm lập lòe vỗ mặt trêu ngươi
 

Trăng Thị Nở

04/10/2023 lúc 15:19

                                        Ơn trời còn sót vườn hoang
                                        Cho người xấu xí đến thăm kẻ khùng
                                        Không thuyền quyên, chẳng anh hùng
                                        Đáy sâu vực thẳm tận cùng hẩm hiu

Biến tấu biển

04/10/2023 lúc 15:19

Cánh võng đầu tiên ru tôi
Là mảnh lưới cha tôi cắt ra từ tấm lưới dính đầy vẩy cá
Trong giấc mơ tôi không có tiếng côn trùng
Tiếng cá quẫy khấy vào tôi tăm sóng

Mũi Nai

04/10/2023 lúc 15:19

Tôi ngơ ngác nhìn Mũi Nai ngơ ngác
Em vô tư cùng loài sứa cợt đùa
Vết roi tình trái tim tôi nổi ngứa
Chút ghen thầm muối xát tan chưa?

Với một phép nghịch đảo

04/10/2023 lúc 15:19

Thế giới còn lại của người là mặt chiếc ghế vuông
Con thú rên rỉ bám vào bến bờ ước lệ của sự sống
Một con đường sinh ra từ sự đớn hèn và cao cả chảy xuống
Con thú không hay khúc vòng con đường

Chẳng bao giờ

04/10/2023 lúc 15:19

Chỉ một phút nữa thôi
Rồi mỗi người mỗi ngả
Chúng mình ngồi bên nhau
         Như là hai tảng đá

Con cuốn chiếu

04/10/2023 lúc 15:19

Cái con cuốn chiếu
Vừa nằm vừa đi,
Vừa nằm cuốn chiếu
Vừa đi trên đường
Đi từ góc vườn
Đi đến gốc cây.

Xonnê Biển

04/10/2023 lúc 15:19

Tôi nhầm lẫn biết bao khi rời bỏ biển khơi
Những ngọn gió ngấm đầy vị muối
Sóng quăng quật đắm đuối và man dại
Những ban mai tinh khiết mặt trời

Vô Tình

04/10/2023 lúc 15:19

Có những ngày mây trắng
Dong tình yêu về trời.
 
Có những chiều anh đợi
Ở nơi không hẹn hò.

Đò Ngang

04/10/2023 lúc 15:19

Lâu rồi ta chẳng sang sông
Vì con thuyền đã nặng lòng khách sang
Cây đa trên bến đã vàng
Mấy mùa lá rụng không sang được đò.

Sáng mãi

04/10/2023 lúc 15:19

Em hỏi anh vì sao?
Anh đứng yên không nói!
Mây phương đông kéo tới
Ám ảnh một góc trời

Phía sau lời mẹ

04/10/2023 lúc 15:19

Khi tôi rời khỏi chiếc nôi
Mẹ không còn ru tôi nữa
Người dạy tôi đi chập chững trước chân trời
Khi cắp sách đến trường

Vụng dại

04/10/2023 lúc 15:19

Người cứ đến như cơn giông buổi sáng
Người cứ đi như những giọt thời gian
Còn lại mình tôi trong khu vườn rộng
Tôi bơ vơ nhìn nhặt cánh hoa vàng

...Nắng Cửa Tùng

04/10/2023 lúc 15:19

 “Nắng toả chiều nay chiều toả nắng …”
Cửa Tùng ơi cửa mở tôi về
Trong câu hát cũ trong ngày tháng
Với bến sông này với xóm quê
Mát mái đò đưa rời bến bạn

« 8485868788 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground