19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Bên ni làng Sen hồ sen hương tỏa
Bên nớ làng Trù ngan ngát hương cau
Qua mùa đầu lại tiếp mùa sau
Hoa bưởi hoa cam hoa sen đua sắc

04/10/2023 lúc 15:19
14 năm sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Tôi mới cất tiếng khóc chào đời
Sáng ấy ở Ba Đình mẹ khóc
Nhớ về thuở 9 năm và lần ấy gặp Người

04/10/2023 lúc 15:19
Mẹ đã đi suốt một dải Trường Sơn
Tuổi mười lăm mái tóc xanh con gái
Dép cao su và nắng mưa dầu dãi
Chim bắt cô ơi sao níu áo mẹ ta?

04/10/2023 lúc 15:19
Vời vợi quá
Nên chiều xanh dáng núi
Những con đường
Hút tắp, lá vàng bay

04/10/2023 lúc 15:19
Những hiện vật đã nằm trong tủ kính
Sóng vẫn cuộn lên trong thớ gỗ rừng
Lá cờ đỏ vẫn còn vết đạn
Một phần không lành lặn

04/10/2023 lúc 15:19
Vung bút thế nào mà mực tím vương cây
Trang lưu bút hóa khoảng trời tím biếc
Cô bé ơi thôi đừng nuối tiếc
Tuổi học trò xin gửi cánh bằng lăng

04/10/2023 lúc 15:19
Không xa đâu quê nhỏ
Cất trong hồi ức cánh diều no gió
Lời mẹ ru ngái khói lam chiều
Kẽo kẹt tiếng võng, dưới mái tranh xiêu

04/10/2023 lúc 15:19
bất chợt cổ thành tiếng mưa thầm bữa trước
từ nơi xa sông nước gọi con đò
bông đại trắng giữa ngàn rêu trút nhuỵ
phút đa đoan nốt lặng ở bên hồ

04/10/2023 lúc 15:19
Cuối nguồn Ô Lâu
Có một làng Rào mênh mông nước
Ở góc thuyền chài
Người cất vó tung hê con cá vượt!

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng ba kìa tháng ba về
Cuốc kêu bãi sậy lê thê ngày dài
Lá tre rụng chạt ngõ ngoài
Trong đầm đội nước nảy vài giò sen

04/10/2023 lúc 15:19
Hương bưởi dặt dìu ngõ vắng
Ủ mềm sợi nắng lơ thơ
Gót xưa về ngang kỷ niệm
Tóc xanh hát khúc dại khờ…

04/10/2023 lúc 15:19
1.
Đêm lèn chật khoang thuyền
sóng chập chênh
ngắt quãng giấc mơ rong ruổi

04/10/2023 lúc 15:19
Đã có lần Bác tâm sự với anh em
"Hút thuốc lá là thú vui của Bác"
Dẫu biết không hay nhưng không còn cách khác
Những tháng năm hoạt động ở Paris

04/10/2023 lúc 15:19
"Đầu tiên là công việc đối với con người..."
Tư tưởng lớn thấm nhuần trang "Di chúc"
Nhân văn Hồ Chí Minh cao cả
Tỉ mỉ, ân cần trong lời dặn với đời sau.

04/10/2023 lúc 15:19
Khi Vua Hùng cắm dảnh mạ đầu tiên
Hạt thóc đã mang hình ngọn lửa
Khi Vua Hùng cúi mặt xuống đồng
Hạt thóc đã mang hình con mắt

04/10/2023 lúc 15:19
Khứ hồi giấc mơ tìm về ký ức
mảnh vườn xưa thông thênh toàn gió
vầng trăng non lấp ló ngọn tre
mùa thu còn sót lại chút trống trải mơ hồ

04/10/2023 lúc 15:19
Ở đây
Mỗi ước mơ mọc lên thành một ngôi nhà,
Có khi chỉ mấy thước vuông
Lúp xúp như cánh mẹ gà

04/10/2023 lúc 15:19
Em không biết mình đã đợi chờ từ rất lâu. Ánh mắt, nụ cười và câu hát của anh. Sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh là bài ca về một ngày tuyệt vời nhất.
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa