19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Bóng đêm quên nói với anh
em vẫn ngủ nhiều hơn trẻ nhỏ
mơ dạo chơi khắp mọi đền đài
mặc mưa mướt mỏng

04/10/2023 lúc 15:19
mẹ gội đầu
hương bưởi ngạt ngào ngoài ngõ
gió ướp vào mắt mẹ
những cay nồng xa xăm

04/10/2023 lúc 15:19
Có những nụ cười không bao giờ trở lại
Tháng năm xưa ký ức chân trời
Con diều nhỏ đứt dây rồi bay mãi
Ta biết tìm gì giữa những áng mây trôi?

04/10/2023 lúc 15:19
Vẳng từ cánh võng xa xưa
Mẹ ru tôi
Cạn nắng mưa thăng trầm
Lời buồn gió hắt mưa găm

04/10/2023 lúc 15:19
Con chuồn quanh quẩn ngày thơ
Bay qua sân nắng sang bờ cỏ xanh
Góc quê gió thổi mát lành
Có đàn trẻ nhỏ yên bình dạo chơi

04/10/2023 lúc 15:19
Em có về quê mẹ cùng anh
Đất Miền trung bên bồi bên lở
Mưa trắng trời dầm thân trong mùa lũ
Đêm trở mình se sắt lạnh mùa đông

04/10/2023 lúc 15:19
Mưa về trên sông Hiếu
Không biết em còn kịp qua cầu?
Giọt mưa rơi vào khóe mắt
Trăng liềm gặt chín chiêm bao

04/10/2023 lúc 15:19
Tiểu đội giờ còn bốn đứa
Tình cờ mà gặp lại nhau
Vỗ vai... lai rai một bữa
"Mày - tao" khi cả bạc đầu

04/10/2023 lúc 15:19
Nón lá nghiêng nắng,
trời chuyển nguồn mưa,
sông cuộn lá khô,
một bài hát dế mèn...

04/10/2023 lúc 15:19
mưa chín hạt
rụng
đọng buốt ngực phố
tay bện tay chẳng cột được búi nhớ

04/10/2023 lúc 15:19
Tuổi thơ tôi yêu sông qua sách vở
Làng tôi chỉ có cát với ruộng phèn
Những con sông xa
Như huyền thoại

04/10/2023 lúc 15:19
Tuổi thần tiên
Em đi vào cổ tích
Làng ta con gái duyên ngầm
Tháng bảy mưa ngâu

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng quạt lửa sáng chiều không tắt
Gọi tuổi thơ ta về với làng quê
Con đường nhỏ ngã ba cũng nhỏ
Đánh đáo đánh khăng vui tuổi ngói hồng

04/10/2023 lúc 15:19
Vục bàn tay vào trảng cát trắng bạc nỗi niềm
Ta nao nao ôm vào lòng mình năm tháng
Vùi trong cát như mặt trời ấm nóng
Và tươi trong như tiếng gió gặp lại tuổi thơ mình

04/10/2023 lúc 15:19
Ba mươi mùa hạ đã đi qua
Nhớ tu hú khắc khoải gọi bầy trên đồi tranh, cỏ dại
Hãi những cơn gió Lào ào ạt rang khô miền đất cháy
Cả Đông Hà mịt mù bụi, nhuộm đỏ mặt người

04/10/2023 lúc 15:19
Những câu chuyện trở về neo chật ký ức
cuộc hành trình ba mươi năm con tàu sóng vỗ
men đá vàng dấu bóng ngày trên từng tiếng thở
Đong đầy trong đáy mắt nhung
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa