19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Nõn nà giữa lá cành xanh
Chùm đôi trái ngọt trái lành đung đưa
Khẽ khàng gió nhún cành dừa
Gió chao cành bưởi gió đưa cành hồng
Ngọt ngào nắng lá vườn cam
Ổi thơm xoài mọng lựng vàng chùm đôi
Hương dâng mùa chín cho đời
Trở trăn dầu dãi đầy vơi tháng ngày
Tay vin hái quả tròn đầy
Chùm đôi vú mẹ đất này nuôi con
Nguyên sinh hoa lá quả vườn
Chùm treo vít ngọn chùm vươn đầu cành
Đường xuôi trăm nẻo tống hành
Đường về có một ân tình chùm đôi.

04/10/2023 lúc 15:19
Dưới bầu trời trong xanh màu lục thủy
Nắng như buông tơ óng ánh vàng
Heo may se se ngõ phố
Lá sấu rơi xào xạc gót thu sang?

04/10/2023 lúc 15:19
Qua Huế, cầu Tràng Tiền chờ bình minh chấm vẽ
Chào Hoàng cung băng hầm phía núi Hải Vân
Bên tôi bạn bần thần con giáp nhỡ…
Ngâm nga điệu lý - ẩm ờ chưa hết ý chuyến đi…
Đèo Lò Xo quanh co trùm bo tay lụa
Vú đá trọc, đỏ triền đồi con suối Dăcko
NgokLinh chập chùng mây tầng trắng quá
Mơ màng đất Quảng đỉnh núi bồng bềnh bay
…

04/10/2023 lúc 15:19
Em được sinh ra trên mặt trống đồng
nên đẹp như văn hóa dân tộc
mắt Đông Sơn
me vơn chim Lạc
bay…
bay…

04/10/2023 lúc 15:19
Đi qua ngôi nhà cũ
Bỗng lưu luyến làm sao
Bao vui buồn quá khứ
Hiện lên thật ngọt ngào
…

04/10/2023 lúc 15:19
Cô giáo
Và một đám học trò
Tất cả tóc đều bạc phơ
Cô đến từ ngày xưa
Và học trò cũng đến từ ngày xưa
...

04/10/2023 lúc 15:19
Thuở làm người đi học
Mới vào lớp ngày đầu
Mẹ về con muốn khóc
Khờ khạo biết gì đâu
...

04/10/2023 lúc 15:19
Lạ quá tôi nghe
Trái tim mùa xuân khe khẽ đập
Đã thôi xa cách
Hơi thở gần nhau
Màu quả ngọt ngào hạnh phúc
....

04/10/2023 lúc 15:19
Sao ta phải chạy trốn cuộc đời
Hạnh phúc rơi ngoài cửa gió
Trắng tay cõi người chiếc áo phong phanh
Chẳng cần mặc cả số phận
Ta về
Ta về
Gặp cá hóa rồng
Tiếng hổ gầm tự do rừng thẳm
Gặp lại mơ hồ em
Ta gọi
Quên cả chuyện tử sinh
Mặc sức vẫy vùng
Cuộc thế phần hồn có nơi nương náu
Đầu gối còn săn
Ta tìm em dẫu kiệt cùng đói khát
Úp mặt vào nhau
Ràn rụa nước mắt.

04/10/2023 lúc 15:19
Cách một bờ xa mơ hồ không thể tới
trách một bờ hoa đỏng đảnh trong mưa
lẩn thẩn vớt sóng sông Thương
thả xuống sông Cầu
nhặt đầy vơi

04/10/2023 lúc 15:19
Kìa con chim hồng như hột lửa
thảng thốt gọi em đi
có người cha ngồi như tượng gỗ
lặng im chẳng nói năng gì
mây làm khăn vắt đầu núi
thì thầm sườn đê cỏ nhắn em
đừng nhận nhiều
e:16J� ;s��q @r nt-size:12.0pt'>trả lại Nhã Nam buồn vui chưa hề kể
gửi lại Nhã Nam hò hẹn dở dang
xin chỉ mang theo Bây giờ cơm nắm
bến về
Hồng ơi Hồng
ngút ngát xa ngút ngát
nhẹ tênh là hư không
chiều nay chiều vô cùng
Hồng cười
nhòa hương khói
cúi nhặt
nụ cười em đánh rơi
gói nguyên vào lá
thả đò thơ
thương giang thu xào xạc
giữa bao la
ngơ ngác
một mình

04/10/2023 lúc 15:19
Gửi em nhành nắng mùa xuân mỏng
Ta đón giao thừa nên rất hoa
Cái rét sang thời tê đến ngọt
Mưa phùn giăng xoá dấu chân xa

04/10/2023 lúc 15:19
Em về gió đón đầu sông
Lúa xanh đầu bãi mây hồng giữa trưa
Vườn ưng ửng chín hương đưa
Anh thành cây cả bốn mùa đều hoa!

04/10/2023 lúc 15:19
Ký ức cánh đồng – gió…
Hương bùn trinh nguyên hoa súng
Câu ca dao bát ngát – cánh cò
Bờ đê xanh rì cỏ mướt
Con ngồi bệt thả diều vi vút tương lai

04/10/2023 lúc 15:19
Đá mang hình hài
Khi Đam san hôn lên Nữ thần mặt trời
Khi giọt nước nở ra ngọn núi
Khi trái đất vỡ ối trở dạ
dây rốn dài đóng khố ngày đêm
>� .p �o p i-font-size:12.0pt'>Người nghe trong tiếng chiêng chạy đỉnh núi rừng
Người bảo trong tiếng sóng ngã bên vách đứng
Người thấy trong tiếng nứt ô mây sét rạch
Tiếng đá nói
Thuở mới sinh
Đá hiền như câu thơ vụng dại
Lớn lên
Đá trụ đất trụ trời
trụ sự điên rồ của tham vọng bên hòn đạn mũi tên
trụ nỗi nhớ của người quả phụ ngóng chồng trên biển
Đá trụ thói keo kiệt của thời gian
trụ nết hay quên của ý nghĩ
Ngày đá chết
khai sinh một vuông đất mỡ màu
Vạn lý đá là chiếc túi ba gang
Nơi con người ký gửi văn minh – hồn – cốt

04/10/2023 lúc 15:19
Đã lâu rồi có phải không em
Ta lại đi giữa đêm trăng Đường Chín
Đêm lặng yên dấu bao điều sâu kín
Như nỗi niềm thương nhớ giữa lòng nhau
Hiện tại
26°
Mưa
16/04
25° - 27°
Mưa
17/04
24° - 26°
Mưa
18/04
23° - 26°
Mưa