19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
LỜI NÓI BÁC HỒ
Lời nói Bác Hồ
Quý như cơm như nước
“Ăn vào thì no
Uống vào thì mát”
Càng tăng thêm sức sống cho đời.
Lời nói Bác Hồ
...
H.C

04/10/2023 lúc 15:19
Cháu về Bản Mạy chiều nay
Chụ Tiêu còn đó mê say kể Người!
Một ông Cụ nhất trần đời
...Cháu về Bản Mạy chiều nay
Chụ Tiêu còn đó mê say kể Người!
Một ông Cụ nhất trần đời
Ra đồng gặt hái nón cời nông dân
Chiều về cùng trẻ quanh sân
Vần xoay trái bóng yêu thân cuộc đời
Đêm đêm truyền giảng từng lời
Ai hay Thầu Chín là người chúng ta!
Bây giờ người đã đi xa
Vườn cau, cây khế nhạt nhòa niềm thương
Còn đây là tiếng quê hương
Chõ xôi còn đó, áo lương, mâm đồng…
Còn đây lời của Mêkông:
Ai về xa ấy bên sông có Người…!
- Bản Mạy: Thuộc Huyện Mương, Nakhon Phanom, Thái Lan nơi Bác Hồ mở các lớp huấn luyện cho Cán bộ và tuyên truyền yêu nước trong cộng đồng Việt kiều.
Cụ Tiêu: Con cụ Võ Trọng Đại, khi Bác đến Thái Lan cụ Tiêu mới 8 tuổi
Tức Bác Hồ
Những cây Bác trồng
Di vật của Bác

04/10/2023 lúc 15:19
Con chuồn chuồn ớt kiến tạo một góc trời xanh.
Một buổi sáng trong lành
Anh dõi theo từng ý tưởng
Hoa lá cành!
...
V.V.H

04/10/2023 lúc 15:19
Hà Nội mùa thu
Óng vàng kim cổ
Thiên tình ca Thăng Long
...

04/10/2023 lúc 15:19
Không phải tự dưng chúng ta viết về Người
Câu chữ chẳng bao giờ thay được lời muốn viết
Con suy ngẫm nên chẳng thể nào viết hết
Bình dị như Người sao vĩ đại thanh cao!
....

04/10/2023 lúc 15:19
Vào vườn Tượng, uống cà phê
Cà phê Vườn Tượng tê tê nổi buồn
Ngoài trời nước chảy mưa tuôn
Trong này
...

04/10/2023 lúc 15:19
Di trú vào khuya
Tìm giữa cơn mưa đốm lửa mắt ai ấm áp
Di trú vào tim bão
…

04/10/2023 lúc 15:19
Những dấu lặng vỗ về đêm trắng
Lẻ loi
Chiếc mặt nạ cất lời
Sám hối
Bóng tối
...

04/10/2023 lúc 15:19
Nghèo chi nghèo đến thế này
Nụ cười cũng phải đi vay để cười
....

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng đã tắt
Hoàng hôn khép cửa
Con chim xưa
Cũng bỏ đi rồi.
....

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày ấy nước giếng thấm tận trái tim
Cây đa đầu làng cho ta bao trò chơi thú vị
Con đường sau cơn mưa còn hăng hắc mùi rơm
Cơn giông cứ phập phồng phía chân trời lạ
Phù sa mãi mê lang thang ra tới biển
Đâu biết dòng sông tương tư bóng một con thuyền.
...

04/10/2023 lúc 15:19
Hai chân sáu - tám không đều
Lục em mời gọi - bát theo nặng tình
Đôi ta duyên kiếp phù sinh
Cầm tay dắt díu chúng mình cùng đi.
....
Hiện tại
26°
Mưa
16/04
25° - 27°
Mưa
17/04
24° - 26°
Mưa
18/04
23° - 26°
Mưa