Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Rặng tầm xuân vẫn rặng tầm xuân ấy
Như thể xanh từ cổ tích xanh về
Vàng như thể đất vàng muôn năm cũ
Chưa bao giờ ố nỗi mẹ và quê.
Theo gót tình nhân chỗ nào hoa nở
Ngày mẹ hai mươi, mười tám hay rằm
Mắt huyền trong có mờ trong mưa bụi
Dõi cánh buồm trôi tím nẻo xa xăm?
Giấu vào đâu những chùm hoa nước mắt
Sớm lại chiều câu hát vẫn nỉ non
Con khôn lớn biết “trèo lên cây bưởi”
Biết à ơi thì mẹ đã không còn…

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi tự đánh bóng mình bằng những câu thơ lừa dối
Những câu thơ viết ra từ nông nỗi
Để giấu đi đôi chân trần tóet rạ đồng chiêm
Em thì thật thà đến mức cả tin
Cứ yêu tôi bằng những điều không có
Em của ồn ào thành phố
Có như tôi đất dị dưỡng nhú mầm
Nếu một ngày đưa em về thăm
Em có quen không đường làng mưa tháng bảy
Em có thương không?
Hạt lúa bốn mùa nong nia sàng sảy
Còn lo chắc lép chợ chiều...

04/10/2023 lúc 15:19
I. Hình như em đã lớn
Em muốn trả lại cái nhìn cho anh
Để mãi mãi là cô bé nhỏ
Dang rộng tay nằm dài trên bãi cỏ
Lò cò chân nhảy s¸o giữa phố phường
Em muốn trả lại cái nhìn cho anh
Để khỏi hay quên chiều về mẹ mắng
Con chữ trên vở em thôi rối rắm
Ba khỏi cười : Con gái lớn rồi đây!
Em muốn trả lại cái nhìn cho anh
Nhưng hình như bây giờ em đã lớn
Trả được cho anh rồi
Em chợt thấy cô đơn…

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đã nói với em bao lần
Tạp chí này và bao công việc khác
Em đảm đương
Cho anh nghỉ tuổi già
Anh đã nói cùng em
Mọi nặng nhọc của chốn đời già
Em hãy gánh lấy
Chắp cho tài năng mình bay xa
Tại sao em lại ra đi
Để câu thơ ở lại
Mẹ già và con dại
Mạnh ơi!
Thằng em bé nhỏ của ta ơi!...

04/10/2023 lúc 15:19
Không kết thành bè, từng ô, từng ô mướt xanh bờ phố biển
Dây muống nở rung rinh những cái loa kèn
Những cái loa kèn u u gọi sóng
Mỏng mảnh thế mà bão gió vẫn lành nguyên…

04/10/2023 lúc 15:19
Thuyền thúng một mình loi ngoi trên biển
Vằng lưới con lầm lũi giữa mênh mông
Người nhặt nhạnh chút niềm vui bé nhỏ
Người chờ mong phấp phỏng suốt đêm ròng…

04/10/2023 lúc 15:19
Môi chạm tuyết thấy lạnh
Môi chạm lửa thấy nóng
Môi chạm sóng biển thấy mặn
Môi chạm lá non thấy mát
Môi chạm môi thấy khát…

04/10/2023 lúc 15:19
Nổi chìm có giống như nhau
Ba chìm bảy nổi về đâu trong nồi
Nổi trong ùng ục nước sôi
Chìm trong lạnh ngắt tay người nặn ra
Nổi sao bảy, chìm sao ba
Ba chìm bảy nổi cũng là ngờ thôi
Biết đâu nổi suốt cả đời
Chìm từ vạn kiếp chìm rồi chìm thêm...

04/10/2023 lúc 15:19
Quảng Trị - Điểm tì vai
oằn đòn triêng mẹ khiêng hai đầu Đất Nước
tháng năm giọt mồ hôi thấm ướt
trộn nước mắt vợ khóc chồng
hoà thành Thạch Hãn
máu
hoa
đỏ màu cờ non sông...

04/10/2023 lúc 15:19
Người họa sĩ ở thành phố
cầm cọ vẽ màu vàng lẫn màu đen
màu đèn đường, màu rác thải
cả màu phong bì màu nhố nhen...
Những đứa trẻ làng nghèo
vẽ lên bầu trời một cánh diều
vẽ lên nền đất màu hồng của gạch
màu xanh của lá
màu mắt hồn nhiên...

04/10/2023 lúc 15:19
Chẳng thể khóc nữa đâu - nước mắt đã nhiều rồi
Tự nhủ mình như thế
Mà vẫn nghẹn ngào như một điều không thể
Khi cái nắng xô chiều chạm vỡ khói trên mi
Những bát nhang trong chiều có nhắn nhủ điều gì
Mà uốn cong cái nhìn nửa chừng như bối rối
Gương lược thẹn thùng người đời sau đặt vội
Còn mười bông hoa kia đâu đã kịp ngắm mình khi ngã xuống
Nên áo rách vai vẫn trắng cả khỏang trời…

04/10/2023 lúc 15:19
Chuộc long thể vua Chiêm Chế cũ
Đất ba châu cờ bí thí xe
“Nam Quốc Sơn Hà”… Đại Việt khắc ghi
Mốc cương giới răn đe - “đồng trụ chiết…”2
Cờ Đại Việt phủ bắc sông khí tiết
Thuở oai linh trang sử hùng anh
Cam Lộ từ đây một nửa sinh thành
Dòng sông Hiếu nước trong xanh vời vợi
Ý giang sơn: thời gian là chờ đợi…
Hơn hai trăm năm bao biến cơ trần
Bóng vu qui sề lộng Huyền Trân 3
Che phủ mát hai châu Ô, Rý
Quê hương ơi dài thêm vạn lý
Cam Lộ sinh thành - đắc địa từ đây
Ý châu thân quý hóa vô ngần
Nghĩa Cam Lộ: sương lành dịu ngọt
Tụ điểm chợ Phiên lụa tơ diêm trọt...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi xin hẹn, một mai về Quảng Trị
Thăm dòng sông, bãi cát với làng quê
Thương mảnh đất một thời nuôi tôi lớn
Thuở mẹ cha nơi ấy vẫn đi về
Quảng Trị ơi, quê hương và nguồn cội
Mới vừa xa, mà lòng nhớ khôn vơi
Làm sao quên, những chiều nơi xóm nhỏ
Ngày ra đi, xao xuyến mãi trong đời
Dưới bờ tre, cơn gió nồm mát rượi
Thổi hiu hiu từng vạt cỏ xanh non
Đất Hải Lăng con đê nằm ngăn nước
Bến Cây Đa đò cũ vẫn đang còn...

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa nối mùa đi, người nối nhau
Chợ bày quả chín, gánh xanh rau
Vũng mưa đọng cả hòang hôn ướt
Nhà tôi sang chợ phải qua cầu
Tôi mua gì, mua không mất tiền
Mua nụ cười em đông chợ phiên
Mua mùi tôm cá, hương hoa quả
Mua đường đi lạ, lối hay quên
Tôi mỏi chân mà chưa hết chợ
Có chi, sao cứ vẩn vơ tìm…?

04/10/2023 lúc 15:19
Ở độ cao hơn mười cây số
Không ai nhìn thấy gì khác, ngòai mây
Mây quần tụ, mây duyềnh sóng biển
Mây nắng
Mây trắng
Mây xanh
Mây ngũ sắc phơi bày…

04/10/2023 lúc 15:19
I.
Này con hổ già trong cũi sắt nhớ rừng không
Cái màu da cái lưng vằn bén lửa
Nhưng mày sống ở đây từ thuở lọt lòng
Mày đâu biết núi cao, thác đổ
Mày đâu biết rừng âm u gió hú
Quá khứ nơi đây, quá khứ nơi nào
Quá khứ lâu đời tổ tiên nguồn cội
Không phải của con hổ xa rừng
nằm dài trong cũi sắt…
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa