Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Có một chút bùi ngùi không cưỡng nổi
Khi đọc lại thơ tám thế kỷ xa rồi:
Người xưa trong hơn ta, tĩnh hơn ta,
Người xưa gần bản thể hơn ta
Dầu sống ngắn hơn ta.
.............

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều nay có ngọn gió nồm
Tóc bay em níu cánh buồm tôi nghiêng
Mắt em là khoảng trời riêng
...

04/10/2023 lúc 15:19
Đừng buồn, Mai
Dẫu thân cành đau
Trơ xương giữa đông giá rét!
.....
L.H.X

04/10/2023 lúc 15:19
Anh lặn lội ngược non
Tìm người sơn nữ Giẻ Triêng
Vai săn gùi củi hứa hôn
Ba mùa rẫy trước
...

04/10/2023 lúc 15:19
đơn giản
chỉ một khoảng cách giao mùa
nhưng sẽ rất xa
khi phải đếm chậm từng thời khắc
vài vệt sáng hình răng cưa xanh ảo
...........
K.C

04/10/2023 lúc 15:19
Vòm trời nào đó
Ai thức cùng tôi đêm khó ngủ
an ủi dịu xoa nỗi buồn vô cớ
Có ai?
...

04/10/2023 lúc 15:19
Cơn mưa ngang qua ngày xuân rất vội
Thì thầm trên cánh lá nguyên khôi
Bàn tay mềm ấm hơi từ nắng lạ
Líu lo theo tiếng chim hót bên trời.
.............H.T.L

04/10/2023 lúc 15:19
Trên phím đàn chín ngón tay lỗi nhịp
Thánh thót khúc họa mi
Cung thăng
vút lên chạm trời lóe sáng
Cung trầm
...

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Ba về con ong đi tìm hoa
Anh vẫn ở nơi xa miền đất lạ
Nghe heo may đưa hương thầm trong lá
Gọi anh về vui mùa hội tháng Ba!
...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh trao em bờ vai
Hằn nếp gấp thời gian sương bụi
Trĩu đôi bờ gánh nặng ưu tư
............
H.N

04/10/2023 lúc 15:19
Nồng mấy rồi cũng nhạt
Thắm mấy rồi cũng phai
Nào ai chắc phút giây say đắm ấy,
Có đậm đà hương sắc tới ngày mai?
...

04/10/2023 lúc 15:19
“Tóc mai sợi vắn sợi dài”
(Ca dao)
Chừng như mùa xuân rất gần
Gần như thơ dại, gần như ngày chớm
Gần như huy hoàng, gần như tuổi bướm
Vẽ đường bay chập chờn
..........
V.V.L

04/10/2023 lúc 15:19
Đảo tiền tiêu, không một dáng hình phụ nữ
Đêm vui văn nghệ liên hoan
Lính nhà mình trổ tài hóa trang
Anh lính trẻ vào vai cô thôn nữ.
...

04/10/2023 lúc 15:19
Thành phố lất phất mưa những chiếc lá úa vàng đâu nhỉ? Khung trời đục vắt ngang những chồi non. Con gái chải tóc mây chọn áo màu tươi hây hây má đỏ. Lạnh chớm se da lóng cóng tay ga khoác áo ấm mùa đông.
...........
P.V.Q

04/10/2023 lúc 15:19
Trong ký ức mỗi con người Hồng Lạc
Bắc - Trung - Nam một dãi non sông
Hoàng Sa, Trường Sa - quê hương biển đảo
Mạch sống muôn đời. Trường Sa ấy Trường Sơn.
...

04/10/2023 lúc 15:19
Cúc Quỳ đẩy mặt trời lên
Ô hay! vàng nắng bên thềm sườn xuân
Cẩm Tú Cầu níu xuống gần
Lênh loang sắc tím,
hoàng hôn buông hờ
Đà Lạt thực, Đà Lạt mơ?
Sương giăng
níu
cả một bờ
ngập yêu.
C.M

04/10/2023 lúc 15:19
Có phải màu xanh Hà Nội gọi ta về
Để cùng em thoảng thơm hoa sữa
Đường Bà Triệu, Bà Trưng, Ngô Tất Tố…
Những con đường sao lạ sao quen
...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta dành Xuân cho em đấy,
Phút giây nao nức giao thừa.
Ta nhận lấy phần… giao thiếu,
Phần hồng trao lại em chưa?
...........
Đ.L
Hiện tại
26°
Mưa
22/04
25° - 27°
Mưa
23/04
24° - 26°
Mưa
24/04
23° - 26°
Mưa