Chạm vào giọt nắng bên hiên
Hương quê thổn thức với miền cỏ hoa
Bao năm lầm lũi xa nhà
Ngày về cúi nhặt
Mùa hoa lỡ làng
Đò chiều rẽ sóng sang ngang
Mình ta đứng lặng với màn khói bay
Gió chiều vin ngọn phôi phai
Nghiêng nghiêng vành nón
Mắt ai đượm buồn
Với tay bắt hụt cánh chuồn
Nhìn mùa qua ngõ con đường xanh rêu
Khẽ khàng giữ một lời yêu
Ngày xưa hoang phế
Những điều lặng im
Ta về nén nhịp con tim
Quên ngày cách trở những đêm rối bời
Võng đưa trở giấc ru hời
Nằm nghe năm tháng
Quên đời mỏi mê…
V.A




