(Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25/8/1911-25/8/2021)
Chiều Vũng Chùa - Đảo Yến
về thăm mộ đại tướng
lòng bồi hồi chợt nhớ
những tháng năm lịch sử
năm mươi sáu ngày đêm
khoét núi và ngủ hầm
của chiến dịch Điện Biên
đánh tan quân xâm lược
để tên tuổi anh hùng
ngời sáng cả năm châu:
“Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Võ Nguyên Giáp…”
khẩu hiệu đã vang xa
thành lời ca hiệu triệu
cho thế giới đứng lên
quyết tâm giành độc lập
đòi áo cơm, quyền sống
đòi tự do, hòa bình
cho nhân loại văn minh
Chiều Vũng Chùa - Đảo Yến
Núi Thọ với Mũi Rồng
linh thiêng hồn đại tướng (*)
đây thế núi hùng vĩ
dáng tựa thân giao long
xứng đáng để anh hùng
nơi ngàn năm yên nghỉ
trấn giữ cả Biển Đông
giữ gìn nền độc lập
nối Bắc - Nam thống nhất
Việt Nam liền một dải
sơn hà mãi vững bền
chẳng sợ chi xâm lược
Chiều Vũng Chùa - Đảo Yến
về thăm mộ đại tướng
Núi Thọ vẫn cây xanh
vườn mai vàng tươi tốt
tháp chuông kia sừng sững
tiếng chuông mãi ngân vang
ru hồn Người tiên cảnh
hình bóng vẫn còn đây
trường tồn cùng sông núi
trái tim Người từng nhịp
mãi mãi đập vì dân
vì đất nước của mình
Người xứng danh đại tướng
muôn thuở của lòng dân…!
Vũng Chùa, tháng 6/2017
NVT
* Núi Thọ và Mũi Rồng ở Vũng Chùa - Đảo Yến là nơi an
nghỉ nghìn thu của đại tướng.




