Về Quảng Trị cùng anh
Anh đưa em về Quảng Trị yêu thương
Mảnh đất linh thiêng một thời lửa khói
Hai tiếng Tổ quốc con tim vẫy gọi
Bao lớp cha anh xếp bút lên đường
Đánh đuổi bọn giặc giày xéo quê hương
Dựng xây Quảng Trị sau ngày giải phóng
Nhà máy mọc lên thênh thang đường rộng
Đồng lúa mênh mông xanh đến chân trời
Vĩnh Định ta về nghe hát à ơi
Mẹ hát ru con câu hò giã gạo
Đã qua tháng ngày nỗi lo cơm áo
“Còn da lông mọc còn chồi nảy cây”
Thành Cổ Quảng Trị em hãy về đây
Anh kể em nghe bức thư lần cuối
Con viết gửi mẹ trong trận đánh cuối
Đất nước thống nhất hãy đón con về
Hiền Lương bắc nhịp nối những miền quê
Bến Hải trong xanh hiền hoà soi bóng
Đường 9 Khe Sanh vẫn còn vang vọng
Ghi dấu chiến công chói lọi anh hùng
Thạch Hãn người về nặng nghĩa thủy chung
Thả nến dâng hoa tri ân đồng đội
Hiến dâng tuổi xuân bảo vệ nguồn cội
Biết sống xa nhau khi Tổ quốc cần
Tháng tư Quảng Trị xanh ngát màu xanh
Dòng người khắp nơi tìm về bịn rịn
Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9
Tổ quốc muôn đời ghi mãi công anh
Hãy về đi em hãy về cùng anh
Nghe lời yêu thương trong tiếng trọ trẹ
Hồn quê dân tộc thấm từ thuở bé
Nghĩa tình chung thủy Quảng Trị anh hùng.
N.Đ.D
