Mãi còn đây miền ký ức màu xanh
Dẫu thời gian phủ bụi mờ năm tháng
Vất vả, nhọc nhằn đã lùi vào dĩ vãng.
Hạnh phúc mỗi ngày trang giáo án trên tay.
Mãi còn đây bước chân những tháng ngày
Mái tóc còn xanh, nụ cười tuổi trẻ
Từ vùng núi xa xôi cùng đàn em nhỏ bé
Mỗi bước chân qua lưu kỷ niệm một thời.
Mãi còn đây những câu hát à ơi
Mỗi độ thu sang tiếng trống trường giục giã
Màu áo xanh xanh bước chân về mọi ngả
Mưa nắng gieo mầm cho hoa trái ngày mai.
Sẽ mãi khắc ghi những ký niệm nơi này
Bao yêu thương lưu vào vùng ký ức
Một thời thanh xuân nâng niu trong lồng ngực
Nay bỗng vỡ òa
trong sắc nắng tháng Tư.
ĐH tháng 4.2022
L.T.H




