Nguyện về thăm lại cố hương
Ôm lòng quê khắp ngõ đường tình ơi
Dòng reo giã trận trôi xuôi
Gió Lào, Thạch Hãn ngậm ngùi xối tuôn
Nhớ về Thành Cổ xót thương
Tìm trong cát bụi cốt xương tro vùi
Dư âm đạn nổ bom rơi
Máu cha ông nhuộm kiếp phơi hải hồ
Nghĩ về Quảng Trị xa mờ
Sóng lòng tôi cứ cuốn xô tìm người
Chiến chinh đỏ lửa điếng đời
Hồn sông núi, dấu cuộc thời vọng vang
Qua đò neo bến Hải Lăng
Thắt se khấn bớt bão phang cát cồn
Mộng đêm Quy Thiện tủi hờn
Cạn khô giọt mắt buồn trong gió làng.
H.N




