Bơi qua bao nhánh sông gầy
Mà thương bãi vắng lâu ngày bỏ quên
Em đi làm nụ dâu hiền
Anh thành cỏ dại bên triền nắng mưa
Dạt lòng theo sóng sông trưa
Thương con suối cạn năm xưa cạnh đường
Ta đi vai nặng chiến trường
Gậy mòn tay vịn khuyết Trường Sơn Tây
Tuổi xuân năm tháng hao gầy
Bao nhiêu ước nguyện thu bay lá vàng
Bây giờ
Lối lấp rừng hoang
Anh không trở lại…! Em sang lỡ đò
Mái nghèo mưa tạt gió xô
Thư tình giấy nặng ba lô trên tường
Sông buồn sóng gợn vô phương
Con đò mỏng mảnh tai ương vô tình
Ước gì áo lính còn xanh
Để em mắc võng cho anh ngủ nhờ
Ước gì giữ được ngày xưa
Để ta hong áo như chưa lạc đường.
V.T.H.T




