TCCV Online –
Trong túi áo mẹ có gì
Vài sợi tóc bạc. Xuân thì rụng rơi
Vầng trăng góa bụa bên trời
Tiếng con cuốc vọng tựa lời ru đêm
Góc giường tháng tám ướt mèm
Đôi guốc mòn vẹt trên thềm bợt rêu
Dắt mẹ qua những buổi chiều
Dài như sông Mã hắt hiu gió thề
Mẹ ngồi nhẩm bước con đi
Mẹ ngồi đợi cửa: có khi con về
Chỉ mình mẹ. Và cơn mê
Nửa đêm. Tóc rụng giữa bề bộn. Mưa
Mẹ ngồi nhớ những ngày xưa
Cha về lần cuối giữa trưa tháng mười
Mẹ ngồi nhớ tiếng con cười
Trắng tinh hoa bưởi còn tươi trên cành
Góc vườn vẫn tím hoa chanh
Gà con liếp nhiếp chạy quanh bờ rào
Chỉ mình mẹ. Một cơn đau
Cha không trở lại từ sau hòa bình
Chỉ mình mẹ. Cuộc trường chinh
Vượt qua sương trắng bằng hình dung con
Trong túi áo mẹ cũ sờn
Hai bức di ảnh quý hơn cuộc người.
L.H
(Nguồn, Văn nghệ quân đội)




