Trăng biên giới
Ánh trăng là ánh đèn
Đêm tuần tra biên giới
Bước chân không biết mỏi
Trăng làm bạn thân quen
Trăng lên cao dốc đứng
Nhìn rõ những ngả đường
Này vượt biên trái phép
Này buôn lậu tai ương
Từng cột mốc biên giới
Được bảo vệ an toàn
Có cuốn trôi sạt lở
Tình hữu nghị gắn hàn
Sê Băng Hiêng còn đó
Sê Pôn vẫn thức mây
Con sông dù chảy xiết
Đôi bạn tình mãi đầy
Đêm nay trăng biên giới
Thêm yêu những bước chân
Tay rừng xanh vẫy gọi
Tổ quốc đẹp muôn lần!
Có một nơi xa nào
Có người hong tóc mỗi sớm thức dậy
Có người ngủ quên chuyện tình mấy mươi năm
Có một nơi xa nào!
Tôi đi tìm em
Hoa bằng lăng tím sườn đồi đến lạ
Con sóc buồn, con thỏ trắng vụt qua khóm lá
Tôi soi bóng mình
Như soi vào cổ tích
Có một nơi xa nào!
Có một nơi xa nào!
Chim rừng động cánh
Em vẫn đi dọc Trường Sơn
Tìm lại dấu chân son những ngày khói lửa
Đồng đội em ngã xuống nơi nào
Cây rừng ken dày phế tích
Có người hong tóc
Mắt vẫn hướng về xa ấy
Trường Sơn...
V.V.H