19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Mẹ ơi!
hoa cải vàng rồi
cây mai trước ngõ đến hồi trổ hoa
bóng mây trôi trước sân nhà
hình như tóc mẹ cũng đà trắng hơn
Một đời mẹ vẫn bến sông
chưa quen phố, chưa hiểu phường đua tranh
biết là lam lũ phận mình
mặc ai hùa gió bẻ cành – mặc ai…

04/10/2023 lúc 15:19
Chào nhé vườn thu
Thôi em ở lại
Chuyến tàu đêm nay
Ta khách lữ hành
Mai mốt quay về
hay xa mãi mãi
Trước mặt đường đời khúc khuỷu chênh vênh!
Xin chào nhé tháng năm buồn tủi
Mảnh vườn con đã bầu bạn cùng ta
Ngôi nhà nhỏ nắng mưa ấm lạnh
Bóng cây che rợp mát hiên nhà…

04/10/2023 lúc 15:19
Trong giấc sông Hương thấp thoáng bóng con đò
trôi qua miền sương tím.
Cố đô trải bao phen lửa nước
rêu phong thành chiêm ngưỡng bốn phương
những đường cong hút ta vào hư thực.
Xứ trầm u
em, thi tứ hoàng thành
bay vào gió một tà mây núi Ngự…

04/10/2023 lúc 15:19
Đạp mây về Lũng Cú
Quanh co núi hiện lên
Trập trùng đá cao nguyên
Cảnh tiên trời biên giới.
Giữa muôn ngàn vời vợi
Ruộng bậc thang lung linh
Hoàng Su Phì ẩn hiện
Thắp đẹp phiên chợ tình…

04/10/2023 lúc 15:19
Con về tìm bóng cha xưa
Cánh đồng gốc rạ… cha vừa đâu đây
Con trâu vẫn ngóng buổi cày
Bếp nhà mình vẫn khói gầy thoảng bay
Con nghe tiếng rít điếu cày
Cha say khói thuốc bước gầy liêu xiêu
Bóng cha đổ xuống bóng chiều
Cuối thu cả gió bao nhiêu lá vàng…

04/10/2023 lúc 15:19
Nửa đêm Nghĩa Lĩnh thâm u
Bỗng nghe vút tiếng ca trù vang xa
Bồng bềnh “ứ hự” tháng ba
Linh thiêng Đất Tổ ông cha hiện về
Này đây bờ cõi sơn khê
Ngàn năm vững cột đá thề non sông
Này đây dòng máu Lạc Hồng
Từ Văn Lang qua Thăng Long vững bền…

04/10/2023 lúc 15:19
Giữa bao là biển biếc mênh mông
Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới
Những ngư dân lưng trần kéo lưới
Lá cờ là điểm tựa, niềm tin.
Là quê hương Tổ quốc thiêng liêng
Là lãnh hải, ngư trường, tài nguyên biển cả
Mẻ lưới kéo lên khoang thuyền đầy ắp cá
Những ngư dân – Người lính biên phòng…

04/10/2023 lúc 15:19
Thời gian ngưng lặng trước Vũng Chùa
Đảo Yến dào lên niềm thương tiếc
Mũi Rồng cùng đất nước chịu tang
Linh khí Thọ Sơn tỏa lên trời hồn Vĩ nhân
Thời gian hoài niệm
từ lòng chảo Điện Biên đến Dinh Độc Lập
từ thôn Lũng Cú, nối cầu Hiền Lương đến xóm Rạch Tàu
từ Thủ đô Hà Nội bay qua trời biển, đậu xuống quê hương
tiếng đập trái tim nhân dân đau buồn tổn thất
khói hương rơi giọt đỏ trên những bàn thờ
cả trái tim những miền trái đất
tôn sùng Vị Thánh nhân hậu tài ba …

04/10/2023 lúc 15:19
Trầm mặc bước quanh căn hầm Đơ-cát
Đi dọc những chiến hào công sự
Chiếc xe tăng xích bung hoen gỉ
Ngắm sa bàn Điện Biên
Chiếc máy ảnh không mở ống kính lần nào
Ông ngắm Mường Thanh ngày xưa qua tấm bản đồ quân sự
Chỗ này Him Lam
Chỗ này Bản Kéo
Chỗ này đồi C1…

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi ghi lại điều này trong sách vở
phút mở đầu của Điện Biên lịch sử…
Không thể quên – không thể quên
Giọng người pháo thủ - đại tá già – kể cho tôi
trong đêm không ngủ
đêm biên giới: đất trời lên tiếng nói
run rẩy ngàn sao…
Tổ quốc yên bình được bàn giao
qua ca gác những người lính trẻ…

04/10/2023 lúc 15:19
Đến nơi đâu cũng thấy Bác cười
Thấy Bác giơ tay vẫy chào giang sơn gấm vóc
Chín năm kháng chiến trường kỳ
Gian lao khó nhọc
Bác vẫn giữ trên môi nụ cười quyết đoán tự tin

04/10/2023 lúc 15:19
nhắm mắt lại đi anh
để nhìn nhau thật rõ
nghe đêm gió thở
sương khẽ rơi trong cánh hoa buồn
có điều gì giấu trong cát ấm
giấu trong cỏ ướt
rồi tung những bí mật lên trời
trong những cánh chim xa
rớt một tiếng gọi
một nỗi nhớ
huyền hồ mỏng áo mây qua …

04/10/2023 lúc 15:19
Quê anh từ những miền xa
Về đây chung một mái nhà biên cương
Dãi dầu nắng gió Trường Sơn
Vượt bao ngọn núi mưa trơn nghiêng rừng
Nông sâu sông suối đã từng
Ngày đêm gắn bó vui cùng bản xa
Anh về rừng núi hát ca
Người thầy của bản, trẻ già đều vui…

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm Nậm Càn thao thức mưa rơi
Bước chân anh nghiêng trời biên giới
Bản làng tin yêu anh bộ đội
Giữ yên từng giấc ngủ em thơ…
Mỗi dòng sông, ngọn núi mây mờ,
Con đường đỏ… hình hài đất nước
Bao nguy nan đang chờ phía trước
Vẫn một lòng gìn giữ quê hương…

04/10/2023 lúc 15:19
Em hát lời
Ngôi sao màu xanh
Cây lá non tơ xanh ngút ngàn biên giới
Sóng nước biếc xanh đảo xa vời vợi
Quân hiệu xanh ve áo lính biên phòng.

04/10/2023 lúc 15:19
Em về ngang phố sáng nay
Vội vã nhặt nhành bằng lăng tím ngát
Dẫu vô tình bỏ xa ngày tiễn biệt
Vẫn ngu ngơ câu hát đã quên lời...
Em vẫn về ngang phố đấy thôi
Mỗi ngày đã qua, một lời nhắc nhở
Một chiếc lá rơi, vạn điều ấp ủ
Vạt gió nghiêng xao xác lá sang mùa...

04/10/2023 lúc 15:19
Bóng chiều rơi
Con đường quê hun hút
Em chờ anh tím bến đò B
Cây bồ quân từng cho quả ngọt
Mỏi mòn
Cây hết lớn
Lụi tàn…

04/10/2023 lúc 15:19
Xuân về ru lá ngủ ngon
Ru em,
Tôi đã mỏi mòn dáng xưa
Mượn chùm hoa nắng đong đưa
Tôi ru thay cả cơn mưa cuối mùa
Hoa vườn lại thắm vườn trưa
Ngỡ đâu như thể mới vừa chạm xuân
Thương nhau thuở ánh mắt ngần
Mà nay tóc đã phai dần sợi xanh
Hương nào thơm giữa mông mênh
Sắc nào trôi giữa bồng bềnh tháng năm…
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa