Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thơ

Chùm thơ: Vô định; Bóng mưa qua ngày...

04/10/2023 lúc 15:19

Yên Mã Sơn là cái tên quen thuộc trên lĩnh vực ký, phóng sự, tản văn, tạp bút nhưng ít người biết rằng vẫn còn một “con người thơ” ẩn náu bên trong, bất chợt bùng lên như đám lửa trong đêm để rồi trào dâng ra những ý, tứ, câu từ đầy chiêm nghiệm và tự sự.

Hoà bình

04/10/2023 lúc 15:19

ngỡ tưởng anh thôi đi trên sợi dây tử thần
thôi cạm bẫy ái tình đo chí trai đủ lớn
kẻ thù ta đâu cần cầm súng
ta chết trong ngọt ngào bởi đạn chúng bọc đường

Nhân danh một con người

04/10/2023 lúc 15:19

Tháng sáu, ngày hai mươi
Có một vì sao rơi
Ở cuối dòng Cửa Việt
Không một lời từ biệt

 

Tháng sau em về

04/10/2023 lúc 15:19

Em xa lâu lắm rồi

hơn mười mùa phượng thắm

ngày em đi nhiều nắng

chang chang bến sông Hiền

Tháng bảy mùa về; Bài học lịch sử

04/10/2023 lúc 15:19

Bạn hỏi chừ cây nhãn đã rộ chưa?

Chứ kiểu nắng ni chắc được mùa lắm đó

Chỉ sợ trời mưa trái trời trở gió

Làm giật mình mắt nhãn non xanh.

Vị nhớ

04/10/2023 lúc 15:19

Thuở thơ ấu của tôi
Mái tranh bồi hồi ấm
Sớm sớm má lặng thầm
Bóng in trầm vách lá


 

Sương

04/10/2023 lúc 15:19

Mình nghe những giọt sương cứ thủ thỉ thủ thỉ

mỗi giọt sương là một câu chuyện 


 

Đất nước của những người Mẹ anh hùng

04/10/2023 lúc 15:19

Tôi yêu Đất nước mình

Yêu ánh hừng đông mỗi ngày trên mặt biển

Yêu những giọt sương mai long lanh trên những chồi non

Yêu lắm những tấm lòng son

Xưa; Đàn bà; Nhớ Nguyễn Công Trứ

04/10/2023 lúc 15:19

Tôi xưa ngọn lá giữa rừng

Nhớ tay tiên nữ khép vùng hồng hoang

Một chiều ước gió lang thang

Lời chia tay mùa xuân

04/10/2023 lúc 15:19

Anh gửi lại nụ hôn ngủ vùi trong cỏ
Em khuất xa rồi buổi ấy giêng hai
Chỉ còn lại thoáng tầm xuân muộn nở

 

Tổ quốc

04/10/2023 lúc 15:19

Tổ quốc - không phải là tủ kính

Những chân trần trên đá tai mèo

Những oằn vai chang chang cồn cát

 

Sóng ở Trường Sa

04/10/2023 lúc 15:19

Sóng ở nơi nào cũng thế thôi
Chỉ có tâm hồn mình với Trường Sa là rất khác
Những quả bàng vuông rơi trong hoàng hôn dần tắt nắng
Những cánh tay giữ chủ quyền lấp lánh san hô…

Làng cũ

04/10/2023 lúc 15:19

Tôi vẫn hay về làng cũ

Nương bậc cầu thang nhặt nhạnh hạt buồn

Em xa vắng nắng gầy mái lá

Rưng rưng chiều không vơi bớt nhớ thương

 

Bình phương

04/10/2023 lúc 15:19

Bình phương tiền với bạc

Khối người chạy hụt hơi

Bình phương thương với ghét

Sáu mươi năm cuộc đời

 

Biết bao giờ em được đón anh đây; Hy vọng

04/10/2023 lúc 15:19

Lặng thầm dọc mùa nhớ mùa thương Mùa nữa xa anh mắt buồn thăm thẳm Anh ở đâu giữa ngàn trùng xa vắng Chập chờn trong mơ thấy bóng anh về

Tôi; Khác

04/10/2023 lúc 15:19

những ký tự chưa bao giờ ngừng nở trên mỗi cánh một sợi tóc nằm hai sợi tóc nằm

Anh là sợi khói; Cho tôi

04/10/2023 lúc 15:19

Anh để quên trên đường Hương điếu thuốc đã mồi Đã bao năm em trở lại tìm hoài Để được sống bằng hơi thở khác

Nước mắt cô dâu

04/10/2023 lúc 15:19

Đêm vắng những vì sao không tên dúi dụi vào nhau trong giờ điểm danh

« 2223242526 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground